Vụ tai nạn...
Trên các đấu trường của làng đua F1, những vòng bánh xe quay ngày càng nhanh, những vụ va chạm ngày càng mạnh mẽ, cuộc đua vô địch ngày càng khốc liệt, và thời gian cũng trôi thật nhanh… Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày huyền thoại Michael Schumacher gặp nạn…
Ngày 29.12.2013, thế giới thể thao và làng đua xe F1 bàng hoàng với thông tin huyền thoại người Đức bị tai nạn nghiêm trọng. Không phải trên đường đua, Schumacher bị tai nạn trượt tuyết khi cùng gia đình đến khu nghỉ dưỡng Meribel của Pháp. 1 năm trước đó, tay đua 7 lần vô địch thế giới đã giải nghệ, rời xa chiếc xe F1 sau 3 năm trở lại với Mercedes.
Schumacher, cũng rất dày dạn kinh nghiệm trượt tuyết, đã ngã và đập đầu vào một tảng đá, mặc dù có mũ bảo hiểm nhưng vẫn chấn thương nặng ở đầu. Sau khi được đưa đến bệnh viện ở Grenoble phẫu thuật, anh được đặt trong tình trạng hôn mê về mặt y tế để giúp giảm sưng trong não.
Vào mùa hè năm 2014, người ta thông báo rằng, Schumacher không còn hôn mê nữa và được chuyển đến bệnh viện đại học ở Lausanne, Thụy Sĩ. Tháng 9 cùng năm, Schumacher trở về nhà gia đình để tiếp tục điều trị.
Michael vẫn trong vòng tay gia đình
Trong những năm sau đó, gia đình Schumacher đã chọn giữ kín thông tin về tình trạng của Schumacher. Sabine Kehm, quản lý của Schumacher, hiện cũng đang sát cánh Mick - con trai của biểu tượng F1, khi anh bắt tay vào sự nghiệp đua xe của riêng mình – vẫn lên tiếng phủ nhận những câu chuyện đồn đoán về cựu tay đua 52 tuổi.
Jean Todt đã làm việc cùng với Schumacher tại Ferrari trong nhiều năm và gần đây đã nghỉ hưu khỏi vai trò Chủ tịch FIA. Ông thường xuyên đến thăm Schumacher và chia sẻ thông tin hiếm hoi vào đầu năm nay. "Nhờ công sức của các bác sĩ và sự hợp tác của Corinna, anh ấy đã sống sót. Mọi thứ sẽ từ từ nhưng chắc chắn sẽ được cải thiện", ông nói.
"Michael luôn là người sống rất kín tiếng và đó là kim chỉ nam trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của anh ấy, gia đình luôn đồng ý với sự lựa chọn đó. Tất cả chúng ta phải tôn trọng", Ross Brawn, cựu quản lý của đội F1 Anh từng nói vào năm 2019.
Những chia sẻ hiếm hoi
Vợ của Schumacher, Corinna, cũng như các con của họ, Mick và Gina, đã lần đầu tiên nói về vụ tai nạn trong phim tài liệu năm 2021 của Netflix, Schumacher. “Tất nhiên, tôi nhớ Michael mỗi ngày”, Corinna nói, “Nhưng không chỉ tôi, mà lũ trẻ, gia đình, cha anh ấy, mọi người xung quanh. Mọi người đều nhớ Michael, nhưng Michael ở đây. Theo cách khác, nhưng anh ấy ở đây, và điều đó mang lại cho chúng tôi sức mạnh.
Chúng tôi làm mọi thứ có thể để giúp Michael tốt hơn, đảm bảo rằng anh ấy thoải mái, và chỉ đơn giản là khiến anh ấy cảm nhận gia đình, mối dây liên kết của chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng tiếp tục là một gia đình theo cách mà Michael thích và vẫn làm. 'Riêng tư là riêng tư', anh ấy luôn nói. Điều rất quan trọng với tôi là anh ấy có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống riêng tư của mình nhiều nhất có thể, Michael luôn bảo vệ chúng tôi, bây giờ chúng tôi đang bảo vệ Michael".
Trong khi đó, Mick chia sẻ về nỗi buồn khi không thể chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về sự nghiệp đua xe với cha mình. “Kể từ sau tai nạn, những khoảnh khắc mà tôi tin rằng nhiều người có với cha mẹ của họ đã không còn nữa, hoặc ở một mức độ thấp hơn, và theo tôi thì điều đó hơi bất công.
Tôi nghĩ bố và tôi, giờ chúng tôi sẽ hiểu nhau theo một cách khác, đơn giản vì chúng tôi nói một ngôn ngữ giống nhau, ngôn ngữ của môn đua xe thể thao, và chúng tôi sẽ còn nhiều điều để nói. Và điều đó chiếm hầu hết thời gian trong đầu tôi, nghĩ rằng điều đó thật tuyệt. Tôi sẽ từ bỏ mọi thứ chỉ vì điều đó".
Năm 2022, Mick vẫn đua cho đội Haas, nhưng sẽ là thành viên dự bị của đội Ferrari...