Các tay đua của Formula One đã không thành công trong việc kêu gọi hủy bỏ giải Grand Prix Saudi Arabia, nhưng trong thời điểm tìm thấy điểm tựa cho sức mạnh, họ sẽ ngồi lại để nói chuyện với các nhà làm luật của môn thể thao này về tương lai của chặng đua và các cuộc đua gây tranh cãi khác.
Theo đó, thông tin cho biết, các tay đua đã gặp nhau vào đêm thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy sau một cuộc tấn công của tên lửa của phiến quân Houthi vào một nhà máy lọc dầu cách đường đua Jeddah 12 dặm và quyết định, họ không muốn đua.
Một phát ngôn viên quân sự của Houthi ở Yemen, lực lượng đã chiến đấu với liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu trong 7 năm, lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào cơ sở do công ty năng lượng nhà nước Aramco điều hành.
Sau đó, các Giám đốc của F1 là Stefano Domenicali và Ross Brawn đã lần lượt nói chuyện với họ cũng như đội trưởng các đội đua và các hiệu trưởng đội của họ trong cuộc họp kéo dài 4 giờ đồng hồ.
Thời điểm đó, Bộ trưởng thể thao Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, cho biết đất nước của ông sẽ không do dự hủy bỏ Grand Prix Saudi Arabia nếu cảm thấy có một mối đe dọa an ninh thực sự đối với sự kiện này.
Cũng trong tối thứ Sáu, chính phủ Saudi Arabia và các lực lượng an ninh đã đưa ra lời đảm bảo với F1, các đội và tay đua rằng, không có nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tương tự nhằm vào cuộc đua.
Trên thực tế, chặng đua vẫn diễn ra bình thường với kịch tính thường thấy cùng chiến thắng cho Max Verstappen. Tuy nhiên, điều đó sẽ không ngăn được việc các tay đua lo ngại cho sự an toàn của mình. Họ sẽ có cơ hội bày tỏ điều đó trong một cuộc chia sẻ về trải nghiệm tại Saudi Arabia, thông qua Zoom trong những ngày tới hoặc tại Melbourne (Australia) trước chặng đua tiếp theo sau đây 2 tuần.
Một câu hỏi đặt ra là, liệu có nên quay trở lại Saudi hay không? Nhưng với ít nhất 1 thập kỷ còn lại để thực hiện thỏa thuận trị giá 50 triệu bảng mỗi năm, có rất nhiều lý do liên quan đến tài chính khiến Domenicali và các ông chủ của đội, những người cũng sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận, sẽ miễn cưỡng gạt Saudi Arabia GP sang một bên.
Tổng cộng, hơn 100 triệu bảng một năm từ Saudi Arabia được đầu tư vào F1, thông qua cuộc đua, tài trợ danh hiệu của môn thể thao này và sự hậu thuẫn của họ cho đội Aston Martin.
Lewis Hamilton là một trong những tay đua có phản ứng mạnh nhất: “Tôi rất vui vì ngày cuối tuần đã hoàn thành và mọi người đều an toàn. Tôi đang mong muốn được rời khỏi đây. Tôi chỉ muốn về nhà”. Tay đua 7 lần vô địch thế giới còn khẳng định, F1 “không nên quay lại Saudi Arabia” vì nhiều vấn đề khác nữa.
Đồng hương của anh, tay đua 22 tuổi Lando Norris của McLaren, nói thêm: “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi đã vượt qua được ngày cuối tuần. Tất cả những gì chúng tôi muốn làm là đua xe. Nhưng đó là một nơi gây ra sự lo lắng và đó là lý do tại sao chúng tôi đã có những cuộc thảo luận mà chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã được đảm bảo và nói rằng nó an toàn, và chúng tôi phải tin vào điều đó”.