Xúc động trước cảnh gặp lại sau dịch COVID-19 của vợ chồng ông lão 90 tuổi

HỒNG HẠNH |

Cụ ông Walter Willard (91 tuổi) và cụ bà Jean Willard (89 tuổi) đã có 70 năm chung sống nhưng tình yêu của cặp vợ chồng già vẫn như thuở đầu.

Do đại dịch COVID-19 mà cụ ông và cụ bà phải tạm thời xa nhau trong vài tháng, cho đến ngày gặp lại, họ không thể ngừng trao nhau những nụ hôn nhớ nhung.

Vào cuối năm ngoái, cụ bà Jean bị ngã, gãy xương chậu và có dấu hiệu suy giảm trí nhớ. Sau đó, cụ được chuyển đến một viện dưỡng lão ở Troy, New York, Mỹ - gần nơi ở của vợ chồng cụ bây giờ. Hàng ngày, cụ ông Walter đều đến thăm bà.

“Bố tôi thăm mẹ mỗi ngày và dành phần lớn thời gian ở cùng bà. Lúc đầu, bố ở đó cả ngày, từ sáng đến khi mẹ ngủ. Nhưng do dịch COVID-19, viện dưỡng lão đưa ra một vài quy định để ngăn chặn sự lây lan của virus nên bố không thể đến thăm mẹ được nữa” - CBS dẫn lời Wendy Willard, một trong 2 cô con gái của cặp vợ chồng chia sẻ.

Người con còn cho biết thêm, khi biết tin cụ ông không tới viện nữa, cụ bà đã khóc và còn luôn hỏi chồng. Đối với cụ Walter, tình hình cũng trở nên tồi tệ hơn, sức khỏe suy giảm đáng kể. “Bố tôi buồn đi trông thấy khi không thể gặp được mẹ tôi mỗi ngày như trước kia” - Wendy Willard tâm sự.

Cụ Walter sau đó cũng bị ngã, chảy máu não và phải phẫu thuật. Trong thời gian khó khăn đó, con cái của họ hiểu rằng phải tìm cách để cụ ông gặp lại cụ bà, chỉ điều đó mới có thế khiến cả 2 mau khỏe lại.

Do đó, Wendy Willard đã viết một lá thư cho giám đốc viện dưỡng lão và khiến ông ấy thay đổi suy nghĩ.

“Tôi chia sẻ với ông giám đốc về những lo lắng mà chúng tôi đang gặp phải. Chúng tôi sợ sẽ mất đi một trong hai người và bố mẹ tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi bày tỏ quan điểm sẵn sàng chấp nhận rủi ro, kể cả bố tôi cũng thế. Ngay lập tức, ông giám đốc gọi cho tôi và đồng ý cho bố mẹ gặp nhau”, cô Willard kể lại và vẫn nhớ lúc nhận được tin, cô cùng chị gái ôm nhau òa khóc.

Không chỉ cụ ông và cụ bà được gặp lại nhau mà đây còn là cuộc hội ngộ của cả gia đình. Cặp vợ chồng cụ Walter nắm tay nhau, ôm nhau khóc và dành cho nhau những nụ hôn đầu sau bao ngày xa cách. “Ôi em yêu, anh rất vui khi được gặp lại em!”, cụ Walter mừng rỡ thủ thỉ với vợ.

Khi cụ bà tiếp tục khóc, cụ ông liền hỏi bà có ổn không. Cụ Jean đáp lại rằng: “Không, chỉ là em nhớ anh thôi”. Và, cặp đôi không thể ngừng ôm nhau một giây phút nào.

“Sau 70 năm!”, cụ Walter chia sẻ với một suy nghĩ rằng không thể ngờ mình đã kết hôn lâu như vậy. Bây giờ, cặp vợ chồng già cùng nhau chung sống trong một căn phòng tại viện dưỡng lão và con cái của họ đến thăm họ hàng ngày.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chiến đấu chống COVID-19, vợ chồng bác sĩ ngủ trên xe ôtô 23 ngày liên tiếp

Thanh Chân |

Để làm tốt nhiệm vụ chống lại dịch bệnh COVID-19, vợ chồng bác sĩ tại Trung Quốc sử dụng chiếc xe ôtô của mình làm nơi nghỉ ngơi di động liên tiếp 23 ngày.

Vợ chồng y tá gửi con 3 tháng tuổi ở nhà để đi chống dịch COVID-19 ở Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Qu Lian (36 tuổi) - y tá trưởng của khoa hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán - đã để lại hai con thơ ở quê nhà, lên đường tham gia nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Cặp vợ chồng già nắm tay nhau qua đời sau 65 năm hạnh phúc

Song Minh |

Một cặp vợ chồng già người Mỹ qua đời cùng ngày trong viện dưỡng lão sau 65 năm chung sống hạnh phúc bên nhau.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chiến đấu chống COVID-19, vợ chồng bác sĩ ngủ trên xe ôtô 23 ngày liên tiếp

Thanh Chân |

Để làm tốt nhiệm vụ chống lại dịch bệnh COVID-19, vợ chồng bác sĩ tại Trung Quốc sử dụng chiếc xe ôtô của mình làm nơi nghỉ ngơi di động liên tiếp 23 ngày.

Vợ chồng y tá gửi con 3 tháng tuổi ở nhà để đi chống dịch COVID-19 ở Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Qu Lian (36 tuổi) - y tá trưởng của khoa hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán - đã để lại hai con thơ ở quê nhà, lên đường tham gia nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Cặp vợ chồng già nắm tay nhau qua đời sau 65 năm hạnh phúc

Song Minh |

Một cặp vợ chồng già người Mỹ qua đời cùng ngày trong viện dưỡng lão sau 65 năm chung sống hạnh phúc bên nhau.