Xúc động lễ cưới của bệnh nhân ung thư trước khi mất vài giờ đồng hồ

Hải Linh (Theo Fox News) |

Một người đàn ông 33 tuổi ở Hoa Kỳ có một điều ước trước khi mất là được kết hôn với người bạn gái lâu năm của mình. Lễ cưới diễn ra khi anh chỉ còn vài giờ cuối cùng.

Anh Gary Smart được chẩn đoán ung thư phổi vào tháng 7 vừa qua và đưa ra yêu cầu sau khi anh được cho biết chỉ còn vài ngày để sống.

Cô Laura Smart, vợ của anh Gary Smart, chia sẻ với hãng tin South West News Service (SWNS): "Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể có nhiều thời gian bên nhau hơn. Thứ Sáu tuần trước (18.10.2019), các nhân viên y tế đã cho chúng tôi biết thời gian của anh ấy không còn bao lâu và họ đã giúp chúng tôi tổ chức đám cưới. Sau khi tôi và mẹ tôi ra ngoài lấy nhẫn cưới, các nhân viên của bệnh viện đã giúp chúng tôi sắp xếp đâu vào đấy”.

Ảnh: Fox News
Ảnh: Fox News

Cô Smart cho biết cô và chồng mình đã lên kế hoạch kết hôn vào tháng 8 nhưng kế hoạch đổ bể khi họ biết anh Gary đã mắc căn bệnh ung thư.

Bạn bè và gia đình của 2 người đã vội vã đến bên giường bệnh của anh tại Bệnh viện Đa khoa Northampton ở Anh để dự lễ cưới đặc biệt xúc động này, đồng thời chuẩn bị nói lời tạm biệt với chú rể.

“Tất cả chúng tôi đều biết anh ấy sẽ đi. Anh ấy đã thề, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi và hôn tôi", cô Laura chia sẻ với hãng tin SWNS.

"Đêm đó tôi nằm trên giường với anh ấy. Chúng tôi đã xem 'Fast and Furious 8'. Tôi đã ngủ thiếp đi và tỉnh dậy lúc 3h sáng. Tôi nhìn Gary và anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, giống như anh ấy đang cố gắng gọi tôi. Tôi đã nói chuyện với anh ấy và sau đó nhận ra mặt nạ dưỡng khí có vấn đề và anh không thở nữa”, người vợ xúc động.

Cô Laura Smart cho biết họ đã kết hôn được 7 tiếng trước khi chồng cô qua đời và cô rất biết ơn về khoảng thời gian ít ỏi khi họ là vợ chồng. “Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời và tôi tự hào là vợ của anh ấy”, cô Laura trả lời SWNS.

Hải Linh (Theo Fox News)
TIN LIÊN QUAN

5 giờ kỳ diệu "hồi sinh" cánh tay đứt lìa, tưởng như tàn phế cho bệnh nhân

N.Băng - L.Hương |

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) vừa thực hiện ca nối tay đứt lìa do tời cuốn thành công, mang lại niềm vui vỡ òa cho bệnh nhân và sự ngỡ ngàng của nhiều người.

10 tháng ròng rã cứu bệnh nhân ghép phổi nhiều lần "chết đi sống lại"

Thùy Linh |

Ngày 18.10.2019, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Văn Đức (18 tuổi, Thanh Miện, Hải Dương) sau ca mổ ghép phổi được xuất viện. Đây là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Việt Đức. 

Bệnh nhân ghép phổi đầu tiên được xuất viện: Chỉ biết nói "Mừng quá!"

Thùy Linh |

Sáng 4.10, sau hơn 1 tháng được ghép phổi từ người cho chết não, bệnh nhân N.V.K (38 tuổi) đã bình phục, sức khỏe rất tốt và được ra viện. Đây là bệnh nhân thứ hai được ghép phổi bởi ê kíp bác sĩ Việt Nam và là bệnh nhân ghép phổi đầu tiên được xuất viện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

5 giờ kỳ diệu "hồi sinh" cánh tay đứt lìa, tưởng như tàn phế cho bệnh nhân

N.Băng - L.Hương |

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) vừa thực hiện ca nối tay đứt lìa do tời cuốn thành công, mang lại niềm vui vỡ òa cho bệnh nhân và sự ngỡ ngàng của nhiều người.

10 tháng ròng rã cứu bệnh nhân ghép phổi nhiều lần "chết đi sống lại"

Thùy Linh |

Ngày 18.10.2019, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Văn Đức (18 tuổi, Thanh Miện, Hải Dương) sau ca mổ ghép phổi được xuất viện. Đây là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Việt Đức. 

Bệnh nhân ghép phổi đầu tiên được xuất viện: Chỉ biết nói "Mừng quá!"

Thùy Linh |

Sáng 4.10, sau hơn 1 tháng được ghép phổi từ người cho chết não, bệnh nhân N.V.K (38 tuổi) đã bình phục, sức khỏe rất tốt và được ra viện. Đây là bệnh nhân thứ hai được ghép phổi bởi ê kíp bác sĩ Việt Nam và là bệnh nhân ghép phổi đầu tiên được xuất viện.