Xúc động câu chuyện người con trai hiếu thảo cõng mẹ 15 năm trên lưng

Huyền Anh |

Suốt 15 năm qua, một người đàn ông ở tây nam Trung Quốc đã cõng người mẹ bị liệt trên lưng và di chuyển hết thành phố này đến thành phố khác để tìm kiếm việc làm. Nay, tin vui đã đến với anh.

Wang Xianqiang, 37 tuổi, suốt 15 năm qua đã tận tụy cõng người mẹ bị liệt trên lưng và đi khắp nơi để tìm kiếm việc làm nuôi sống hai mẹ con. Câu chuyện về lòng hiếu thảo của anh từng khiến cộng đồng mạng xúc động và nhiều người tìm cách giúp đỡ anh.

Giờ đây, người đàn ông đến từ ngôi làng Funiu, huyện Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh sẽ có cơ hội được sống như người bình thường khác sau khi được biết rằng chính phủ đang trợ cấp xây dựng một ngôi nhà cho họ, theo tờ Daily's People's Daily.

"Mẹ là cả thế giới của tôi", tờ báo trích lời Wang Xianqiang, đồng thời cho biết thêm rằng anh được nhận làm một công việc dọn dẹp.

Mẹ anh, bà Tian Jinggui, bị liệt vào mùa thu năm Wang mới 14 tuổi. Cha anh chăm sóc bà cho đến khi ông qua đời vào năm 2003. Bà Tian quá đau buồn đến mức từ đó bà không nói chuyện với bất cứ ai, trừ con trai.

Anh Wang lúc đó đang làm việc ở tỉnh Chiết Giang - phía đông Trung Quốc đã trở về thành phố Trùng Khánh ở tây nam nước này để chăm sóc mẹ. Và rồi anh quyết định cùng đưa bà lên thành phố tìm việc làm.

"Tôi sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp hơn", Wang nói với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Song anh đề nghị giờ giấc làm việc linh hoạt để có thể về nấu ăn cho mẹ và đưa bà đi dạo.

"Họ nghĩ rằng tôi yêu cầu quá nhiều", anh Wang nói.

Aanh Wang Xianqiang chấp nhận làm việc với mức lương thấp để có thời gian chăm sóc mẹ.
Aanh Wang Xianqiang chấp nhận làm việc với mức lương thấp để có thời gian chăm sóc mẹ.

Anh tìm được công việc ổn định tại một nhà máy quần áo sau khi ông chủ thương hại nhận anh vào làm năm 2015. Nhưng nhà máy lại chỉ hoạt động có 6 tháng trong một năm.

Khi Wang cùng bà Tian trở về làng Funiu hồi tháng 8 khi nhà máy đóng cửa, hội đồng làng quyết định giúp anh nộp đơn xin trợ cấp cũng như một công việc cho phép anh ở gần mẹ, tờ Daily Daily đưa tin.

Người dùng mạng xã hội Weibo xúc động với quyết tâm chăm sóc mẹ già yếu của anh đã ngỏ ý định tặng họ chiếc xe lăn, theo SCMP hôm 3.12.

Bà Tian là một trong số 85 triệu người khuyết tật ở Trung Quốc, theo số liệu nhà nước công bố. Người khuyết tật có nhận được hỗ trợ từ chính phủ, song thường không đủ để họ sống.

Huyền Anh
TIN LIÊN QUAN

Xúc động tình người và chuyện dở khóc dở cười trong cơn bão số 9 Usagi

Thảo Anh (TH) |

Nhân viên y tế gắng sức lội nước ngang ngực cáng bệnh nhân đi cấp cứu tại Nha Trang; tài xế bất chấp mưa gió vùng rốn bão, trở thành "bà đỡ bất đắc dĩ" hay chiếc bánh bao tặng người đàn ông vô gia cư ở Sài Gòn... chỉ là một trong những câu chuyện thấm thía tình người vượt lên cả sự đau thương mùa mưa bão.

Bức thư của học sinh lớp 8 gửi thiên thần nhỏ Hải An gây xúc động

HUYÊN NGUYỄN |

Bức thư của cô học sinh lớp 8 Trường THCS Chu Văn An, Hà Nội Vũ Kiều Ngân gửi cô bé 7 tuổi Nguyễn Hải An - người đã hiến giác mạc sau khi qua đời đã gây xúc động mạnh mẽ. Bức thư đạt giải Nhì Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 47, vòng quốc gia.

Học sinh khóc nức nở khi nghe diễn thuyết về ước mơ và lòng hiếu thảo

Đặng Chung |

Hàng trăm học sinh của Trường THPT Nghi Lộc 3 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã xúc động, bật khóc nức nở khi nghe diễn giả Đào Ngọc Cường diễn thuyết về lòng hiếu thảo trong một buổi học kỹ năng sống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xúc động tình người và chuyện dở khóc dở cười trong cơn bão số 9 Usagi

Thảo Anh (TH) |

Nhân viên y tế gắng sức lội nước ngang ngực cáng bệnh nhân đi cấp cứu tại Nha Trang; tài xế bất chấp mưa gió vùng rốn bão, trở thành "bà đỡ bất đắc dĩ" hay chiếc bánh bao tặng người đàn ông vô gia cư ở Sài Gòn... chỉ là một trong những câu chuyện thấm thía tình người vượt lên cả sự đau thương mùa mưa bão.

Bức thư của học sinh lớp 8 gửi thiên thần nhỏ Hải An gây xúc động

HUYÊN NGUYỄN |

Bức thư của cô học sinh lớp 8 Trường THCS Chu Văn An, Hà Nội Vũ Kiều Ngân gửi cô bé 7 tuổi Nguyễn Hải An - người đã hiến giác mạc sau khi qua đời đã gây xúc động mạnh mẽ. Bức thư đạt giải Nhì Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 47, vòng quốc gia.

Học sinh khóc nức nở khi nghe diễn thuyết về ước mơ và lòng hiếu thảo

Đặng Chung |

Hàng trăm học sinh của Trường THPT Nghi Lộc 3 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã xúc động, bật khóc nức nở khi nghe diễn giả Đào Ngọc Cường diễn thuyết về lòng hiếu thảo trong một buổi học kỹ năng sống.