Công ty phóng vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp có trụ sở tại Mỹ Astra cho phóng tên lửa LV0006 vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, thay vì phóng thẳng lên, tên lửa đã bay sang ngang.
"Sau khoảng 2 phút 30 giây bay, bãi phóng phát lệnh tắt toàn bộ động cơ, kết thúc chuyến bay. Thiết bị đã đạt được độ cao xấp xỉ 50km trước khi quay trở lại Trái đất một cách an toàn" - công ty tên lửa Astra cho hay.
Trong khi đó, mục tiêu đặt ra với tên lửa này là bay lên quỹ đạo ở độ cao khoảng 415km.
Truyền thông nhận định, lần phóng tên lửa thất bại thứ 3 là bước lùi với công ty khởi nghiệp vì trước đó các lần phóng thử cũng không đạt đến quỹ đạo mục tiêu của công ty.
Astra mới chỉ mới 5 năm tuổi. Giám đốc điều hành Chris Kemp cũng chia sẻ sau lần phóng thất bại rằng tên lửa LV006 đã cung cấp nhiều dữ liệu.
LV0006 sử dụng công nghệ tên lửa thế hệ thứ 3 của Astra. Hai nguyên mẫu đầu tiên của tên lửa này đã phóng thử nghiệm trước đó. Công ty đang phát triển tên lửa thế hệ thứ 3 khác cho lần phóng thử cuối năm 2021.
Astra phóng tên lửa từ một điểm xa xôi gần Kodiak, Alaska. Do đó, những sự cố tương tự như thất bại trong vụ phóng tuần trước ít gây nguy hiểm cho các dạng sống trên cạn.
Vụ phóng thử ngày 28.8 là sứ mệnh thương mại đầu tiên của Astra với nhiệm vụ đưa một tải trọng thử nghiệm lên quỹ đạo Trái đất trong khuôn khổ Chương trình Thử nghiệm Không gian của Lực lượng Không gian Vũ trụ Mỹ.
Những người yêu thiên văn vũ trụ đã nhanh chóng so sánh sự thất bại của Astra với SpaceX, bông đùa tên lửa của Astra là "Space Y". Nhiều cư dân mạng khác bày tỏ hoan nghênh sự minh bạch của công ty. "Tôi phải nói rằng hoan nghênh Astra vì đã phát trực tiếp vụ phóng này và minh bạch về độ khó của chuyến bay vũ trụ" - Paul Byrne, giáo sư Khoa học Trái đất và Hành tinh tại Đại học Washington ở St. Louis, nhận định.