Xả súng ở một trong những tòa soạn báo lâu đời nhất nước Mỹ

HẢI ANH |

Một tay súng đã tấn công văn phòng tòa soạn Capital Gazette tại bang Maryland (Mỹ) hôm 28.6 giết chết ít nhất 5 người và làm bị thương 3 người khác.

Nghi phạm hủy đầu ngón tay

Ngay khi nhận tin về vụ xả súng ở tòa soạn Capital Gazette, cảnh sát Annapolis, thủ phủ bang Maryland đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ tay súng ẩn náu dưới 1 bàn làm việc và sơ tán khoảng 170 người khỏi tòa nhà. Không xảy ra đấu súng giữa nghi phạm và cảnh sát.

Các nạn nhân thiệt mạng theo danh sách do cảnh sát hạt Anne Arundel công bố là: Wendi Winters - biên tập viên ấn phẩm đặc biệt, John McNamara - một cây viết, Gerald Fischman - biên tập viên trang xã luận, Rebecca Smith - trợ lý kinh doanh. Nạn nhân cuối cùng là Rob Hiassen - trợ lý biên tập kiêm chủ mục và là anh em trai của tiểu thuyết gia Carl Hiaasen.

Nghi phạm xả súng được giới chức xác nhận là nam giới da trắng ngoài 30 tuổi. William Krampf - Cảnh sát trưởng hạt Anne Arundel cho hay, nghi phạm trang bị 1 cây súng dài và lựu đạn khói. Giới chức xác nhận,”cuộc tấn công nhắm vào Capital Gazette” nhưng động cơ chưa được xác định.

“Nghi phạm đã chuẩn bị để tấn công, để nổ súng vào mọi người trong ngày hôm nay. Mục đích của tên này là gây thương vong,”- ông William Krampf nói.

Một quan chức hành pháp cũng cho biết, nghi phạm đã hủy hoại các ngón tay trước khi bị bắt - động thái được cho là nhằm hủy dấu vân tay, làm chậm lại quá trình xác định danh tính. Các nhà điều tra xác định danh tính nghi phạm bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Nghi phạm được truyền thông xác định là Jarrod W. Ramos, 38 tuổi, cư dân Laurel, Maryland. Năm 2012, Jarrod W. Ramos đã đệ đơn kiện Capital Gazette và chuyên mục đăng câu chuyện về vụ án quấy rối hình sự có liên quan đến tên này vào tháng 7.2011.

Trong khi đó, cảnh sát hạt Anne Arundel cho biết, để phục vụ quá trình điều tra, danh tính và hình ảnh của nghi phạm chưa được công bố.

Theo cảnh sát trưởng hạt Anne Arundel, gần đây, tòa soạn Capital Gazette đã nhận được những lời đe dọa qua mạng xã hội và giới chức đang xác định nguồn những lời đe dọa này.

Tòa soạn vẫn làm việc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được thông tin vụ xả súng vào tòa soạn Capital Gazette và gửi lời chia buồn trên Twitter. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders gọi cuộc tấn công nhắm vào các nhà báo vô tội là “hành động tàn ác”, là cuộc tấn công vào mọi người dân Mỹ.

Từ Nhà Trắng, phát ngôn viên Lindsay Walters nhấn mạnh: “Không có chỗ cho bạo lực và chúng tôi kiên định với quan điểm này. Bạo lực không bao giờ được dung thứ dưới mọi hình thức, bất kể ai thực hiện nó”.

Trong động thái đề phòng xảy ra tấn công tương tự, cảnh sát New York gửi các đội chống khủng bố tới trụ sở các tòa soạn báo ở thành phố như: The New York Times, ABC News và Fox News…

Theo Telegraph, sau vụ tấn công, Capital Gazette vẫn tiếp tục đưa tin về vụ xả súng và xuất bản báo số ra ngày 29.6. Trong chia sẻ trên Twitter, phóng viên ảnh Joshua McKerrow cho biết, anh không có mặt khi xảy ra vụ xả súng nhưng đã nhanh chóng trở lại để cùng 2 đồng nghiệp đưa tin về vụ tấn công với sự hỗ trợ của các phóng viên Baltimore Sun - tờ báo cùng công ty chủ quản.

Tờ báo bị tấn công ngày 28.6 là một trong những tờ báo lâu đời nhất ở Mỹ, hiện có 67.000 độc giả hàng ngày. Tờ Capital Gazette thành lập năm 1884 với tên gọi là Evening Capital. Công ty chủ quản tờ báo này bắt đầu xuất bản ấn bản điện tử đầu tiên năm 1994.

Trên Twitter, Jimmy Debutts - Tổng biên tập Capital Gazette - bày tỏ sự đau buồn và tưởng nhớ các nhân viên là nạn nhân của vụ tấn công. Ông viết: “Chúng tôi đang trải qua thảm kịch. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để chia sẻ câu chuyện của những người đang khiến thế giới tốt đẹp hơn. Hãy hiểu rằng, chúng tôi làm tất cả những điều này để phục vụ cộng đồng của chúng ta”.

HẢI ANH
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".