Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, các nhà điều tra sẽ xem xét theo hướng IS tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Giới chức cũng đang điều tra về nghi phạm Redouane Lakdim, 26 tuổi, xem tên này đã bị cực đoan hóa ra sao và nguồn gốc súng mà tên này sở hữu. Được biết, nghi phạm Lakdim có tên trong hồ sơ cảnh sát vì tội trộm cắp vặt và buôn bán ma túy, chứ không bị theo dõi vì liên kết với các phần tử cực đoan.
Hiện cảnh sát đang tiến hành các cuộc đột kích, tìm kiếm ở các quận quanh thị trấn Carcassonne, nơi nghi phạm Lakdim sống, theo BFMTV.
Tay súng, người gốc Maroc, đã nã đạn vào 4 cảnh sát ở Carcassonne sáng 23.3. Sau đó, tên này tấn công một siêu thị ở thị trấn Trebes gần đó, bắt giữ nhiều con tin.
Theo RT, tên Lakdim đã hét lên "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) khi bước vào siêu thị và yêu cầu thả Salah Abdeslam - nghi phạm khủng bố sống sót duy nhất sau vụ tấn công Paris năm 2015, hiện đang trong tù đang chờ xét xử.
Tay súng Lakdim cũng bị tình nghi giết một tài xế ở Carcassonne và đánh cắp chiếc xe trước khi tiến hành bắt con tin. Hành khách trên chiếc xe này đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
RT cho hay, ông Emmanuel Macron cũng tôn vinh một sĩ quan cảnh sát đã đề nghị trao đổi thay thế một con tin và bị thương nặng.
Theo đó, trong quá trình các con tin bị giữ trong siêu thị, một sĩ quan cảnh sát đã đổi chỗ để đưa một con tin trong siêu thị ra ngoài. Cảnh sát này được xác nhận là trung tá Le Figaro, 45 tuổi. Ông đã mở điện thoại để liên lạc với các đồng nghiệp bên ngoài trong cuộc giải cứu con tin kéo dài vài giờ.
Các đơn vị tinh nhuệ của quân đội của Pháp sau đó đã tấn công vào siêu thị sau khi nghe tiếng súng nổ bên trong và tiêu diệt Lakdim.