Roxie Washington - vợ của người đàn ông da màu George Floyd, chết hôm 25.5 - đã xuất hiện lần đầu tiên cùng con gái Gianna 6 tuổi trước công chúng tại một cuộc họp báo ở Minneapolis, the Guardian đưa tin.
"Tôi không có nhiều điều để nói bởi vì tôi không thể sắp xếp lời nói của mình nhiều vào lúc này, nhưng tôi muốn mọi người biết rằng đây là những gì những cảnh sát đó đã lấy đi... Khi 1 ngày làm việc trôi qua, họ sẽ về nhà bên gia đình. Gianna không có cha. Anh ấy sẽ không bao giờ được nhìn thấy con bé lớn lên, tốt nghiệp, không thể dắt con đến lễ đường trong đám cưới", Roxie thổn thức.
"Tôi ở đây vì con và George, tôi muốn công bằng cho chồng mình vì anh ấy là người tốt. Bất kể ai nghĩ gì đi chăng nữa, anh ấy vẫn là người như thế. Và đây là bằng chứng cho thấy điều đó (cô chỉ vào con gái), George yêu con bé rất nhiều. Anh ấy luôn chăm sóc cho mẹ con tôi và gánh vác gia đình", Roxie chia sẻ.
Cùng xuất hiện bên cạnh Roxie là luật sư và cựu cầu thủ bóng rổ NBA Stephen Jackson - người bạn từ thời thơ ấu của George Floyd. Jackson cho biết lí do người bạn lâu năm Floyd chuyển từ quê nhà Houston, Texas, đến thành phố Minneapolis, bang Minnesota, là để có thể "chu cấp cho gia đình, trở thành một người cha tốt hơn".
"Tôi rất đau lòng và sẵn sàng lên tiếng vì công bằng cho cậu ấy. Đó là lí do tôi có mặt ở đây", Jackson nói.
Hôm 1.6, luật sư Benjamin Crump, người đại diện cho gia đình của Floyd cho biết nạn nhân cơ bản là "chết tại hiện trường", báo cáo khám nghiệm tử thi độc lập do nhà nghiên cứu pháp y nổi tiếng tiến sĩ Michael Baden thực hiện đã kết luận "ngạt thở do áp lực kéo dài" là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Floyd - sự việc đang gây ra hàng loạt các cuộc biểu tình sắc tộc, bạo lực leo thang tại nước Mỹ.
Derek Chauvin - cựu cảnh sát trực tiếp chẹt gối lên cổ Floyd, 46 tuổi, hơn 8 phút - đang bị giam giữ và bị buộc tội giết người cấp độ ba. Ba người khác đang bị điều tra và tất cả đã bị sa thải 1 ngày sau cái chết của Floyd.