Bà Irina Sukhanova, 51 tuổi, giáo viên nhà trẻ tư, đã bị cảnh sát giam giữ tại Zaporizhia, miền đông nam Ukraina, vì tình nghi giết người - tờ Daily Mail dẫn nguồn tin từ các quan chức thực thi pháp luật Ukraina cho hay.
Bé gái Alesya, 1 tuổi, được gửi tới nhà trẻ tư trong ngày đầu tiên. Cô bé khóc vì bị một trẻ khác cắn.
Đoạn clip từ camera cho thấy cô giáo úp chiếc gối lên mặt Alesya để dỗ cô bé ngủ. Cảnh sát cho hay, cô bé quá sợ hãi, nôn mửa và ngẹt thở vì khuôn mặt bị che kín. Cô bé tử vong vì "tắc nghẽn dạ dày và đường hô hấp".
Thay vì khẩn trương gọi xe cứu thương, bà Sukhanova bị buộc tội tìm cách xóa dấu vết. Luật sư của gia đình nạn nhân cho biết, trước khi các thám tử đến, bà ta đã xóa các đoạn ghi hình camera giám sát và giấu chiếc gối. Tuy nhiên cảnh sát sau đó đã khôi phục được video trong camera làm bằng chứng.
Đối diện với bố mẹ nạn nhân, bà Sukhanova một mực phủ nhận rằng bà ta giết cô bé.
"Tôi không giết con của anh chị. Anh chị sẽ hiểu" - bà Sukhanova nói.
Cha cô bé, Eduard Gak, 24 tuổi, hỏi đầy hoài nghi: "Bà nói không giết? Tôi thấy cách bà không giết rồi. Bà im đi".
Trong khi đó, mẹ của cô bé, Alina, 23 tuổi, nức nở: "Cháu mới ngày đầu tiên đến lớp. Qua điện thoại, bà ấy (Irina) đảm bảo với tôi mọi thứ đều tốt. Và mọi chuyện xảy ra như thế. Làm sao bà ta có thể cho đứa trẻ ngủ như thế khi bị nôn?".
Chồng cô nói: 'Vợ tôi về nhà vào khoảng 10 giờ sáng, và đột nhiên nhận được một cuộc gọi nói rằng "Con chị không thở nữa".
Sau đó, người bố vội vã đến nhà trẻ và cố gắng hô hấp nhân tạo cho con gái mình, nhưng không có kết quả nên gọi xe cứu thương.
"Lúc đó cháu chỉ hơi ấm một chút. Bạn có thể tưởng tượng những gì tôi thấy? Tôi không thể thốt lên được lời nào khi chứng kiến toàn bộ điều khủng khiếp này với con gái tôi. Điều ước duy nhất của tôi là làm điều tương tự với bà ta, lấy chiếc gối này và... tôi không thể nói khác được".
Trong khi đó, bà Sukhanova vẫn cho rằng cái gối là để bảo vệ cho trẻ, để nếu bị ngã, trẻ sẽ không bị thương ở cổ. "Đó chỉ là để bảo vệ đứa trẻ, không có gì hơn".
Bà Sukhanova bị giam giữ vì tình nghi giết người và cũng đang bị điều tra vì mở lớp trông trẻ bất hợp pháp.
Vụ việc xảy ra vào ngày 29.5 hiện đang được điều tra hình sự.