Tường trình sự việc dẫn đến cái chết của Geogre Floyd

HỒNG HẠNH |

Các mốc quan trọng dẫn đến cái chết của Geogre Floyd - một người đàn ông da đen 46 tuổi - chỉ xảy ra trong vòng 30 phút, dựa vào cảnh quay, nhân chứng và tuyên bố chính thức.

Nhân viên cửa hàng tạp hóa Cup Food - nơi mà ông George Floyd mua thuốc lá - cho rằng tờ 20 USD của ông trả là tiền giả và đã báo cảnh sát.

NBS dẫn lời chủ cửa hàng Mike Abumayyaleh cho biết, ông Floyd thường xuyên đến cửa hàng và thậm chí còn là một khách hàng thân thiện, chưa từng gây ra bất kỳ rắc rối nào. Tuy nhiên, ngày xảy ra vụ việc, ông Abumayyaleh không có mặt ở cửa hàng và người nhân viên báo cáo cảnh sát đã tuân thủ theo giao thức bán hàng.

Nhân viên gọi tới 911 vào lúc 20h01 và báo cáo rằng anh yêu cầu ông Floyd trả lại bao thuốc nhưng “ông không muốn làm như vậy” và thông tin thêm ông có vẻ “say rượu” và “không kiểm soát được bản thân”.

Ngay sau cuộc gọi, khoảng 20h08, 2 nhân viên cảnh sát có mặt. Lúc này, ông Floyd đang ngồi cùng 2 người khác trong một chiếc xe ô tô đỗ ở góc phố.

Sau khi đến gần xe, cảnh sát Thomas Lane rút súng và ra lệnh cho ông Floyd giơ 2 tay lên trên đầu. Trong bản báo cáo, các công tố viên đã không giải thích lý do tại sao ông Lane cần phải rút súng.

Cảnh sát Lane và các công tố viên cho biết, ông Lane đã “đặt tay lên ông Floyd và kéo ông ra khỏi xe”. Sau đó, ông Floyd “chủ động chống lại việc bị còng tay”. Sau khi bị còng, ông vẫn phàn nàn trong lúc cảnh sát Lane giải thích ông bị bắt vì “dùng tiền giả”.

Cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra khi cảnh sát cố gắng đưa ông Floyd vào trong xe cảnh sát. Theo báo cáo, khoảng 20h14, ông Floyd "cứng người, ngã xuống đất và nói với cảnh sát rằng ông bị nghẹt thở”.

Tiếp theo, cảnh sát Derek Chauvin đến hiện trường. Ông cùng các sĩ quan khác đã cố gắng đưa ông Floyd vào xe cảnh sát.

Vào lúc 20h19, ông Chauvin kéo ông Floyd ra khỏi phía ghế sau, khiến ông ngã xuống đất. Ông nằm úp mặt xuống đường và vẫn bị còng tay.

Các nhân chứng quay lại cảnh này và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ông Floyd bị cảnh sát Chauvin dùng đầu gối trái đè lên phần cổ. “Tôi không thể thở được”, ông Floyd liên tục nói và cầu xin “làm ơn, làm ơn, làm ơn”.

Theo báo cáo, ông Chauvin hành động như vậy trong khoảng thời gian 8 phút 46 giây. Khoảng 6 phút trong thời gian đó, ông Floyd không phản ứng lại. Các video ghi lại vụ việc cho thấy, lúc ông Floyd im lặng, các nhân chứng đã yêu cầu cảnh sát kiểm tra mạch đập của nạn nhân xem sao.

Cảnh sát Kueng đã làm điều đó, kiểm tra mạch ở cổ tay phải nạn nhân nhưng “không tìm thấy mạch”. Tuy nhiên, sĩ quan còn lại vẫn không có động thái dừng lại.

Lúc 20h27, ông Chauvin rút đầu gối khỏi cổ ông Floyd. Sau đó, nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế quận Hennepin trên xe cứu thương. BBC cho biết, 1 giờ sau đó, ông Floyd qua đời.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Khám nghiệm tử thi George Floyd cho kết quả bất ngờ

Ngọc Vân |

Kết quả khám nghiệm tử thi George Floyd - người da đen bị cảnh sát Mỹ ghì đến chết - cho kết quả bất ngờ: Nạn nhân có thể không chết vì ngạt.

Luật sư gia đình George Floyd: Cảnh sát Mỹ có "văn hóa tử thần”

Song Minh |

George Floyd chết dưới tay sĩ quan mặc quân phục, một lần nữa chứng minh rằng Mỹ có nền “văn hóa cảnh sát tử thần nhất” - điều không thể tìm thấy trong thế giới hiện đại - luật sư của gia đình nạn nhân lên tiếng.

Anh trai George Floyd rớt nước mắt nói về cuộc gọi chia buồn từ ông Trump

Song Minh |

Anh trai George Floyd mô tả cuộc gọi điện thoại chia buồn mà ông nhận được từ Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn trên MSNBC hôm 30.5.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khám nghiệm tử thi George Floyd cho kết quả bất ngờ

Ngọc Vân |

Kết quả khám nghiệm tử thi George Floyd - người da đen bị cảnh sát Mỹ ghì đến chết - cho kết quả bất ngờ: Nạn nhân có thể không chết vì ngạt.

Luật sư gia đình George Floyd: Cảnh sát Mỹ có "văn hóa tử thần”

Song Minh |

George Floyd chết dưới tay sĩ quan mặc quân phục, một lần nữa chứng minh rằng Mỹ có nền “văn hóa cảnh sát tử thần nhất” - điều không thể tìm thấy trong thế giới hiện đại - luật sư của gia đình nạn nhân lên tiếng.

Anh trai George Floyd rớt nước mắt nói về cuộc gọi chia buồn từ ông Trump

Song Minh |

Anh trai George Floyd mô tả cuộc gọi điện thoại chia buồn mà ông nhận được từ Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn trên MSNBC hôm 30.5.