Theo Thời báo Hoàn Cầu, có 6 tỉnh và khu tự trị đã thông báo thời gian bắt đầu cho học sinh đi học trở lại. Tại tỉnh Quý Châu (phía Tây Nam Trung Quốc) và khu tự trị Tân Cương, học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở sẽ bắt đầu tới trường vào 16.3. Các trường học ở các tỉnh và khu vực khác sẽ cho học sinh đi học trở lại vào cuối tháng 3.
Sau khi đã cân nhắc tới tác động của dịch COVID-19 đối với ngành giáo dục, giới chức tỉnh Sơn Tây (thuộc phía Bắc của Trung Quốc) đã đưa ra đề nghị rằng kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông nên lùi lại một tháng thay vì tổ chức vào tháng 6 như thường lệ.
Để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại, các trường sẽ sớm triển khai biện pháp ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trong khuôn viên trường, bao gồm xét nghiệm axit nucleic tại chỗ cho học sinh và nhân viên nhà trường, khử trùng hàng ngày và chia nhỏ sĩ số các lớp học.
Tại khu tự trị Tân Cương, các lớp học sẽ có sĩ số không quá 30 người để tránh tụ họp quá đông. Ngoài ra, các lớp học quy mô lớn như giáo dục thể chất và nghệ thuật đều phải hủy bỏ. Tại tỉnh Quý Châu, sinh viên và giảng viên sẽ được kiểm tra axit nucleic trước khi trở lại trường.
"Cuối cùng tôi sắp có thể đến trường thay vì tham gia các khóa học trực tuyến tại nhà. Chẳng có công nghệ nào có thể sánh bằng việc được đến trường với bạn bè và thầy cô thân thiết", Liu Yiwei, một học sinh trung học ở Đại Lý, tỉnh Vân Nam chia sẻ trên Thời báo Hoàn cầu hôm 12.3.
Trước đó, Trung Quốc tuyên bố đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19 sau khi ghi nhận chỉ có 8 trường hợp mắc COVID-19 được báo cáo tại tỉnh Hồ Bắc trong ngày 11.3 và tất cả những người này đều ở thủ phủ Vũ Hán. Đây là lần đầu tiên Vũ Hán có số ca nhiễm hàng ngày dưới 10.
Sự lây lan của dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã giảm rõ rệt trong 7 ngày qua và là kết quả của nhiều tuần áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt kiểm soát di chuyển của người dân, thậm chí phong tỏa cả thành phố Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân.
Tính đến chiều 13.3, Trung Quốc đã ghi nhận gần 81.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, có 62.901 người đã hồi phục và 3.176 người tử vong.