Tờ Oddity Central đưa tin, người phụ nữ họ Mạnh ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cho biết, nguyên nhân khiến cô bỏ ra 154.000 USD (tương đương 3,5 tỉ đồng) để xây cầu gần cổng trường học của con trai là do đoạn đường này luôn xảy ra tắc nghẽn vào giờ tan học, không có cột đèn giao thông nên việc băng qua đường đối với những đứa trẻ thực sự rất nguy hiểm. Thêm vào đó, mỗi khi trời mưa, đoạn đường sẽ bị ngập nước và con trai cô phải về nhà với bàn chân ngâm nước trắng bệch làm người mẹ không khỏi xót xa.
Cô Mạnh chia sẻ: "Nước ngập sâu nên rất khó qua đường. Nước tràn cả vào bậc thang nơi bọn trẻ đứng đợi bố mẹ, trông chúng thật đáng thương. Con trai tôi trắng bệch cả chân vì ngâm lâu trong nước''.
Hai cây cầu đã được cơ quan chức năng địa phương phê duyệt, một đã gần hoàn thiện và một chiếc còn lại đang bắt đầu xây dựng. Bà mẹ hào phóng vẫn khiêm tốn giữ kín danh tính để tránh gây chú ý.
Cô Mạnh cho biết sẽ không bao giờ nói với con trai rằng mình đã trả tiền xây những chiếc cầu vượt mới. Cô chỉ hy vọng sự đóng góp của mình sẽ giúp giữ an toàn cho bọn trẻ và các giáo viên cũng như tạo điều kiện cho bọn trẻ thuận lợi trong học hành.
“Tôi chỉ làm những gì tôi có thể làm được. Sau khi chết cũng chẳng thể mang tiền theo xuống mồ và tôi không cần để lại quá nhiều tiền cho con” - cô Mạnh chia sẻ.
Người mẹ mong muốn một trong hai cây cầu được gọi là cầu trí tuệ với ý nghĩa giúp các học sinh ngày càng giỏi giang, trí tuệ hơn.
Câu chuyện này đã nhận được rất nhiều sự chú ý và khen ngợi của cư dân mạng ở Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều cảm kích tấm lòng nhân hậu và những đóng góp cho cộng đồng của cô.