Theo Nhân Dân nhật báo, cậu bé 6 tuổi đã rơi ra khỏi cửa sổ căn hộ trong lúc ở nhà 1 mình vào tuần trước tại một khu dân cư ở Hạ Môn, Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc. Người hàng xóm đã trèo qua mặt tiền của tòa nhà bằng tay không để đỡ cơ thể cậu bé suốt 1 tiếng trước khi nhân viên cứu hộ kịp giải cứu.
"Vị cứu tinh" Ge Zhimin, 48 tuổi, sống ở tầng trên căn hộ của gia đình bé trai. Vào ngày hôm đó, anh nghe thấy những tiếng la hét bên ngoài và phát hiện đứa trẻ khóc lóc, vật vã trong đau đớn, đu đưa vô cùng nguy hiểm sau khi mắc vào lồng sắt ngoài cửa sổ.
Người đàn ông - 1 sĩ quan cảnh sát và cựu quân nhân - liền lao ra khỏi nhà của mình, trèo ra phía bên ngoài của tòa nhà mà không có bất kỳ thiết bị bảo vệ nào và cố gắng tiếp cận cậu bé, Retired Soldiers đưa tin.
Anh Ge liên tục động viên đứa trẻ đừng sợ trong khi yêu cầu mọi người gọi cảnh sát. Đứng trên mái hiên kim loại, ban đầu, anh bế cậu bé bằng cánh tay phải nhưng không thể trụ được lâu. Do đó, anh đã quyết định đỡ bằng vai.
Các nhân viên cứu hộ tới nơi sau khoảng 40 phút và mất thêm khoảng 20 phút để gỡ bỏ thanh kim loại của lồng sắt. Cậu bé được nâng cả người lên cao và giải cứu thông qua khoảng trống được nới rộng. Bé hiện không có thương tích nào sau sự cố hy hữu.
“Nếu không có anh ấy đỡ, cậu bé có thể đã bị kẹp cổ và ngạt thở", Gong Haijun, thành viên của đội cứu hỏa chia sẻ trên đài phát thanh và truyền hình Hạ Môn.
"Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể dũng cảm tiến lên trong hoàn cảnh như vậy, đừng nói đến 1 sĩ quan cảnh sát như tôi," anh Ge khiêm tốn khi nói về hành động dũng cảm của mình.