Theo bài viết trên National Business Daily ngày 24.9, thang máy này chỉ lên thẳng căn hộ ở tầng 6 của gia đình trong tòa nhà chung cư cũ cao 7 tầng. Thang máy bằng kính được xây dựng ở bức tường bên ngoài của tòa chung cư này từ năm ngoái.
Người chủ nhà, họ Xiong, nói rằng con rể của ông phàn nàn về sự mệt mỏi sau khi leo lên cầu thang để lên nhà.
Tuy nhiên, gia đình này đang chịu sức ép từ chính quyền địa phương vì thang máy được lắp đặt mà không có sự cho phép của đơn vị quy hoạch. Hàng xóm trong khu chung cư này gọi đó là chiếc "thang máy ngớ ngẩn".
Theo Zhou Yunxu, một quan chức của sở kế hoạch địa phương, các khối nhà chung cư xây dựng vào những năm 80 và 90 của thế kỷ trước không bắt buộc phải lắp thang máy do đó người dân ở nhiều tòa nhà này sử dụng cầu thang bộ.
Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua, chính quyền Trùng Khánh đã cho phép người dân lắp đặt thang máy trong các tòa nhà cũ miễn được đơn vị quy hoạch có liên quan chấp thuận. Nhưng thang máy của gia đình ông Xiong không được các cơ quan quy hoạch địa phương phê duyệt.
Theo Zhou Yunxu, sở kế hoạch của Trùng Khánh sẽ điều tra vụ việc