Trải nghiệm của 1 du khách ở Việt Nam khi cuộc sống hồi sinh sau phong tỏa

Song Minh |

Trải nghiệm của Katie Lockhart - 1 người nước ngoài ở Việt Nam - từ khi phong tỏa đến lúc cuộc sống trở lại bình thường, được đăng trên CNN ngày 15.5.

Khi mùi khói bốc lên từ vỉa hè và xộc vào phòng ngủ, tôi vội bước ra ban công để xem chuyện gì xảy ra ở đường phố Hà Nội. Hóa ra bà chủ nhà đốt vàng mã cúng tổ tiên.

Sau một tuần không có ca COVID-19 mới, chính phủ Việt Nam đã nới lỏng giãn cách xã hội sau 22 ngày, cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại từ ngày 23.4.

Dấu hiệu của cuộc sống đã bắt đầu xuất hiện ngay từ ngày hôm trước. Tiếng còi xe trên phố ngày càng lớn khi nhiều người đi xe máy ra đường, trong khi những người bán hàng quét dọn vỉa hè trước cửa hàng của họ - tất cả những dấu hiệu tốt mà thành phố đã sẵn sàng mở lại theo kế hoạch.

Và bây giờ, du lịch nội địa cũng đang hoạt động trở lại, các hãng hàng không tăng chuyến bay và khách sạn mở cửa trở lại trên cả nước.

Việt Nam 0 ca tử vong COVID-19

Có vẻ như Việt Nam đã thoát khỏi dịch bệnh dễ dàng, nhưng đó không phải là tình cờ. Quốc gia Đông Nam Á này đã hành động nhanh hơn hầu hết các nước, đóng cửa biên giới với Trung Quốc vào cuối tháng 1 và ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài.

Trong khi Việt Nam có 312 ca mắc COVID-19, Malaysia đã ghi nhận gần 7.000 ca, Thái Lan hơn 3.000 ca và Singapore có hơn 25.000 ca.

Tôi đến Việt Nam vào tháng 1, trước khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi Việt Nam của tôi.

Khi tôi đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, Hội An, Huế, Tam Cốc và cuối cùng là Hà Nội, tôi đã chứng kiến ​​chính phủ cách ly cẩn thận các cộng đồng có nguy cơ, truy vết tiếp xúc và cách ly bất cứ ai vào nước này.

Trong thời gian phong tỏa, visa du lịch 3 tháng của tôi đã hết hạn, nhưng may mắn thay, tôi được phép gia hạn thêm 3 tháng nữa.

Vào giữa tháng 3, các bác sĩ, cùng với các quan chức chính phủ, đã đến kiểm tra homestay của tôi ở Tam Cốc, để đảm bảo khách được an toàn và không bị nhiễm virus.

Đều đặn và chính xác như một chiếc đồng hồ, cả sáng và tối, chúng ta sẽ nghe thấy những bản tin cập nhật từ những chiếc loa di chuyển khắp phố phường. Dường như tại bất kỳ thời điểm nào, mọi người đều biết về các ca nhiễm mới nhất, rất chi tiết và đầy đủ.

Sự quản lý nhanh chóng và hiểu biết của đất nước, kết hợp với các chính sách nghiêm ngặt của chính phủ, giúp Việt Nam tiêu diệt virus hiệu quả hơn hầu hết các quốc gia khác.

Nhờ đó, chính quyền đã có thể dỡ bỏ hạn chế một cách an toàn và dần dần theo từng giai đoạn. Các khu vực rủi ro cao như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh áp đặt các quy định chặt chẽ hơn, bao gồm việc đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu như quán bar, quán trà, quán karaoke và các sự kiện thể thao, đồng thời cấm các cuộc tụ tập hơn 10 người.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, thành phố Hồ Chí Minh đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với một số cơ sở giải trí và các dịch vụ không thiết yếu, bao gồm quán rượu, rạp chiếu phim và spa.

Hà Nội cũng đã mở cửa trở lại các điểm tham quan cho du khách, phố đi bộ và chợ trong quận Hoàn Kiếm nổi tiếng mở cửa lại vào ngày 15.5.

Thành phố của những nụ cười khi cuộc sống nối lại

Sau khi từ Nam ra Bắc để đến Hà Nội vào cuối tháng 3, tôi đã phải ở trong căn hộ thuê suốt 22 ngày.

Vào ngày 23.4, tôi không thể háo hức hơn để ngóng đợi những nhà hàng và quán cà phê nào ở Hà Nội đang chào đón khách quay trở lại.

Những quán ăn vỉa hè với những chiếc ghế nhựa xanh nhỏ nhỏ là những quán đầu tiên bán lại. Mùi phở gà và tiếng nói cười râm ran của những người dân địa phương hạnh phúc tràn ngập phố Chân Cầm.

Ăn xong tô phở, tôi lại thèm một ly cà phê cốt dừa. Vì vậy, tôi bước lên cầu thang đến quán cà phê yêu thích của mình - Loading T - và khuôn mặt tươi cười của chủ quán đã nói lên tất cả.

Anh chỉ cho tôi một chỗ ngồi và đưa cho tôi thực đơn. Mặc dù tôi biết chính xác tôi muốn gọi gì, nhưng tôi chưa bao giờ rất hào hứng như vậy khi lật qua các trang menu.

Những chiếc bàn xung quanh tôi chật kín những người trẻ, họ nói to hơn bình thường, hoặc có lẽ tôi chưa quen với thanh âm giọng nói của người khác. Dù thế nào đi nữa thì họ đã rất vui khi lại được đi cà phê - một phần quan trọng của văn hóa giới trẻ ở Việt Nam.

Sau khi phải ăn những món giống hệt nhau do mình tự nấu trong suốt thời gian phong tỏa, những món ăn đường phố ngày càng hấp dẫn cuốn hút hơn với bất cứ loại nước sốt bolognese nào tôi làm. Vì vậy, ngay khi có thể, tôi quyết định ăn một suất bún chả.

Ẩn mình trong một con hẻm nhỏ ở khu phố cổ là quán bún chả Hàng Quạt - một trong những quán bún chả ngon nhất Hà Nội. Tôi bắt đầu ứa nước miếng khi thấy những vỉ thịt nướng trên than hoa bắt đầu xèo xèo thơm phức, và bà chủ quán gắp bún ra bát.

Tôi rẽ vào góc và ngạc nhiên khi thấy hơn chục chiếc bàn chật cứng người ngồi, họ ăn bún chả với nước chấm còn nóng hổi. Không có giãn cách xã hội nào ở đây cả.

Bụng đã no, tôi vui vẻ trở về căn hộ và nhận thấy những người khác cũng đang rất hứng khởi. Những người phụ nữ lớn tuổi tụm năm tụm ba cười nói "tám" chuyện trên vỉa hè, trong khi vài người đàn ông hút thuốc lào từ những ống tre dài và quan sát giao thông.

Hết giãn cách, người Hà Nội ngắm hoàng hôn ven hồ, ngày 2.5.2020. Ảnh: AFP
Hết giãn cách, người Hà Nội ngắm hoàng hôn ven hồ, ngày 2.5.2020. Ảnh: AFP

Khuyến khích du lịch trong nước

Trong những ngày này, không có cảm giác thành phố đã thay đổi đáng kể. Tất cả mọi người hiện vẫn đeo khẩu trang ở nơi công cộng, và chỉ khoảng 75% cửa hàng đã mở cửa trở lại. Nhưng bản thân Hà Nội cảm thấy trở lại như trước dịch COVID-19.

Không bị thiệt hại nặng nề giống nhiều nước khác như Italia hay Mỹ, nhưng đối với nhiều người Việt Nam trong ngành du lịch và khách sạn, điều đó thật tàn khốc. Theo báo chí địa phương, Việt Nam đã mất 7 tỉ USD doanh thu du lịch trong tháng 1-2.

Giờ đây, Việt Nam tập trung phục hồi du lịch trong nước. Ngày 23.4, Bộ Giao thông Vận tải bắt đầu tăng các chuyến bay nội địa và tàu hỏa tới các điểm đến du lịch chính.

Nhưng nhiều khách sạn đã quyết định đóng cửa cho đến giữa tháng 5 hoặc muộn hơn do thiếu khách du lịch, trong khi một số công ty lữ hành như Heritage Cruise sẽ vẫn đóng cửa cho đến cuối năm nay.

Khi chính phủ thông báo rằng mọi thứ đều an toàn và sẽ mở lại vào cuối tháng 4, tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi miền núi phía Bắc, đến Sapa để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và được hít thở không khí trong lành.

Tôi không thể không phấn khích khi được tới những cánh đồng lúa, chụp ảnh những con trâu và đắm mình vào thiên nhiên thơ mộng.

Giống như nhiều doanh nghiệp, Topas Ecolodge resort đã đóng cửa gần hai tháng. Khu nghỉ dưỡng nhỏ xinh nằm trên đỉnh đồi tuyệt đẹp ở thung lũng Sapa chào đón những vị khách đầu tiên vào ngày 15.5 và tôi rất vui mừng được trở thành một trong số họ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Canada phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngọc Vân |

Tối 14.5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Francois-Philippe Champagne.

Báo thế giới: Việt Nam bắt đầu con đường tiến đến thịnh vượng sau đại dịch

Song Minh |

Việt Nam sau đại dịch COVID-19 đang đi những bước đầu tiên trên con đường thịnh vượng - báo chí thế giới bình luận trong tuần qua.

Những người nước ngoài gửi lời cảm ơn bác sĩ Việt Nam qua bộ ảnh xúc động

Phương Linh (Ảnh: Wayne Worrell) |

Dự án truyền thông "Vietnam We Thank You - Việt Nam cố lên!" do anh Wayne Worrell, một giáo viên quốc tịch Anh sống tại Hà Nội cùng những người bạn nước ngoài yêu quý đất nước và con người Việt Nam thực hiện. Nhóm của anh gửi tới thông điệp cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế và lực lượng chức năng Việt Nam vì những nỗ lực quên mình của họ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, đem lại sự bình yên cho mọi người, bao gồm cả những người nước ngoài đang sinh sống tại đây.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Canada phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngọc Vân |

Tối 14.5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Francois-Philippe Champagne.

Báo thế giới: Việt Nam bắt đầu con đường tiến đến thịnh vượng sau đại dịch

Song Minh |

Việt Nam sau đại dịch COVID-19 đang đi những bước đầu tiên trên con đường thịnh vượng - báo chí thế giới bình luận trong tuần qua.

Những người nước ngoài gửi lời cảm ơn bác sĩ Việt Nam qua bộ ảnh xúc động

Phương Linh (Ảnh: Wayne Worrell) |

Dự án truyền thông "Vietnam We Thank You - Việt Nam cố lên!" do anh Wayne Worrell, một giáo viên quốc tịch Anh sống tại Hà Nội cùng những người bạn nước ngoài yêu quý đất nước và con người Việt Nam thực hiện. Nhóm của anh gửi tới thông điệp cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế và lực lượng chức năng Việt Nam vì những nỗ lực quên mình của họ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, đem lại sự bình yên cho mọi người, bao gồm cả những người nước ngoài đang sinh sống tại đây.