Tổng thống Mỹ cho biết, Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt trong một chiến dịch của lực lượng đặc biệt ở tỉnh Idlib của Syria. Cái chết của al-Baghdadi được coi là một đòn chí mạng đối với nhóm chiến binh có ảnh hưởng một thời.
"Đêm qua, Mỹ đã đưa thủ lĩnh khủng bố số một thế giới ra công lý" - AP dẫn lời ông Donald Trump nói.
"Al-Baghdadi đã chết. Bị những con chó của chúng tôi đuổi theo, ông ta bị dồn vào cuối đường hầm và kích nổ chiếc áo chứa đầy chất nổ. Vụ nổ cũng đã giết chết ba đứa con của ông ta" - Tổng thống Donald Trump cho biết thêm.
Không có thương vong của phía Mỹ trong chiến dịch truy quét al-Baghdadi.
Theo Tổng thống Donald Trump, các lực lượng đặc biệt của Mỹ đã có thể nắm bắt các tài liệu quan trọng về tổ chức của al-Baghdadi và biết nơi ở của trùm khủng bố trong "một vài tuần".
"Ông ta đã có những giây phút cuối cùng trong nỗi sợ hãi tột cùng, trong hoảng loạn và sợ hãi. Ông ta là một người đàn ông bệnh hoạn và giờ đã biến mất" - ông Donald Trump nói.
Al-Baghdadi trở nên nổi tiếng khi tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở vùng lãnh thổ Syria và Iraq vào năm 2014.
Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, người đi đầu trong cuộc chiến chống IS với sự hậu thuẫn của Mỹ, tuyên bố đã đóng một phần không thể thiếu trong hoạt động tình báo dẫn đến việc tiêu diệt al-Baghdadi.
Ông Donald Trump cảm ơn Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và người Kurd ở Syria vì những đóng góp của họ trong chiến dịch tiêu diệt al-Baghdadi.