Trên Twitter, ông Donald Trump cho biết con chó vẫn ở Trung Đông và sẽ quay về vào tuần tới.
Conan, chú chó bị thương trong cuộc đột kích, sẽ quay về Nhà Trắng trong tuần tới - ông Donald Trump viết.
Dòng tweet của Tổng thống Mỹ dường như tiết lộ tên chó nghiệp vụ xuất hiện sau khi ông đăng một bức ảnh được chỉnh sửa qua photoshop trong đó ông trao huân chương danh dự cho chú chó tham gia cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố IS. Bức ảnh giả này rõ ràng là sản phẩm của trang Daily Wire, một trang web theo quan điểm bảo thủ - theo tờ The Guardian.
Trong tweet mới nhất, ông Donald Trump cám ơn Daily Wire vì bức ảnh và viết: “Cám ơn Daily Wire. Rất sáng tạo. Nhưng phiên bản Conan “sống” sẽ rời Trung Đông về Nhà Trắng vào tuần tới!”.
Trước đó, hôm 28.10, ông Donald Trump đã tiết lộ ảnh chú chó nghiệp vụ tham gia tiêu diệt IS, nhưng không nói tên, cho biết thông tin chưa được giải mật. Chú chó có biệt danh K-9 đã dồn thủ lĩnh IS al-Baghdadi đến cuối đường hầm trong khu phức hợp của y ở biên giới Syria, khiến y kích nổ áo chứa bom tự sát cùng 3 con.
Lầu Năm Góc hôm 30.10 cũng cung cấp thêm thông tin về K-9, nói rằng nó bị thương vì chạm vào dây điện, nhưng đã quay trở lại làm việc.
“K-9, chú chó nghiệp vụ, đã thực hiện một nhiệm vụ tuyệt vời như tất cả chúng thường làm trong nhiều tình huống khác nhau. Nó bị thương nhẹ và đang dần phục hồi hoàn toàn. Nhưng con chó vẫn đang ở đó và đã quay lại nhiệm vụ với huấn luyện viên” - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, tướng Mark Milley phát biểu với báo giới.
Trong khi đó, Lầu Năm Góc chưa tiết lộ tên con chó. Tướng Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương nói rằng con chó làm việc với các lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong 4 năm và tham gia 50 nhiệm vụ. Ông McKenzie cho biết những con chó nghiệp vụ này là “những thành viên quan trọng của lực lượng chúng tôi”.