Reuters đưa tin, trong một tuyên bố ngày 19.6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden cho biết: "Trong những khoảnh khắc vui vẻ nhất cũng như những ngày đau buồn nhất của chúng tôi, nó đã ở bên cạnh chúng tôi, nhạy cảm với mọi tình cảm và cảm xúc không nói nên lời của chúng tôi. Chúng tôi yêu chú chó ngoan, đáng mến của mình và sẽ luôn nhớ về nó".
Champ là một trong 2 chú chó chăn cừu Đức sống tại Nhà Trắng cùng Tổng thống và Đệ nhất phu nhân. Ông Biden nhận nuôi Champ vào năm 2008, năm ông được bầu làm phó tổng thống cho cựu Tổng thống Barack Obama.
Dưới con mắt của gia đình Tổng thống Biden, chú chó Champ là ''người bạn đồng hành trung thành và yêu mến'' của họ trong suốt 13 năm.
"Ngay cả khi sức khỏe đã trở nên yếu ớt trong những ngày tháng cuối đời, Champ vẫn đứng dậy ngay lập tức, vẫy đuôi và dụi vào người để được gãi tai hoặc xoa bụng mỗi khi chúng tôi bước vào phòng'' - gia đình ông Biden chia sẻ.
Champ sống cùng với chú chó Major - được nhận nuôi vào tháng 11.2018 - trở thành những chú chó cứu hộ đầu tiên sống trong Nhà Trắng. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, Major đã cắn một nhân viên mật vụ nên chó cưng của ông Biden bị gửi về bang Delaware để huấn luyện lại cho thích nghi với cuộc sống ở Nhà Trắng và đã được quay trở lại vào tháng 4.
Sự xuất hiện của Champ và Major đánh dấu sự trở lại của các con thú cưng trong Nhà Trắng sau 4 năm gián đoạn dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump là người đầu tiên kể từ thời Tổng thống Andrew Johnson vào những năm 1860 không nuôi chó hoặc mèo tại Nhà Trắng.