Tuyên bố của ông Bolsonaro nhằm xem nhẹ nguy cơ nhiễm COVID-19 được đưa ra khi Brazil sắp chạm mốc nghiệt ngã 100.000 người tử vong vì COVID-19 - tỷ lệ tử vong cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.
Tổng thống Bolsonaro, người đã phải cách ly 3 tuần vì nhiễm virus, chỉ ra trường hợp của mình là một ví dụ.
"Tôi thuộc nhóm có nguy cơ cao, do đó tôi chưa bao giờ sơ suất“ - tờ Telegraph dẫn lời tổng thống 65 tuổi nói với các nhà báo trong chuyến thăm tới bang miền nam Rio Grande do Sul.
"Tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ bị nhiễm bệnh. Thật không may, tôi nghĩ rằng gần như tất cả các bạn sẽ bị nhiễm COVID-19 vào một ngày nào đó. Bạn sợ điều gì? Hãy đối mặt với nó" - ông Bolsonaro nói.
Trong chuyến thăm, ông Bolsonaro đã khánh thành một trường quân sự - dân sự và nhà ở xã hội, và tặng cho những người ủng hộ ông một hộp hydroxychloroquine, điều ông tin đã giúp ông chiến thắng COVID-19.
“Tôi rất lấy làm tiếc về những con số tử vong, mọi người chết mỗi ngày vì một số lý do khác nhau, đó là cuộc sống” - ông Bolsonaro nói, nhắc lại rằng tử vong do COVID-19 là không thể tránh khỏi.
Ông Bolsonaro đã phải đối mặt với những chỉ trích về cách xử lý COVID-19 khi đại dịch gia tăng ở Brazil, quốc gia có số ca mắc và tử vong cao thứ hai trên thế giới - hơn 2,7 triệu ca mắc và hơn 93.000 ca tử vong tính đến ngày 2.8.
Tổng thống Bolsonaro đã chỉ trích mạnh mẽ các quy định hạn chế thương mại và dịch vụ ở các bang Brazil để chống lại sự lây lan của COVID-19, đồng thời ủng hộ sự cần thiết phải "cách ly theo chiều dọc", theo đó chỉ những công dân có nguy cơ và người trên 60 tuổi nên ở nhà.
Vào tháng 3, ông Bolsonaro nói rằng không có loại virus nào có thể hạ gục ông, và trong bối cảnh đại dịch do WHO công bố, ông gọi căn bệnh này là "bệnh cúm thông thường".
Ông Bolsonaro xét nghiệm dương tính với virus vào ngày 7.7 sau khi bị sốt và trải qua 3 tuần cách ly tại dinh tổng thống.
Ngày 30.7 vừa qua, trong sự kiện công khai đầu tiên kể từ khi bị bệnh, ông Bolsonaro đã chào đón một đám đông những người ủng hộ ở bang Piaui phía đông bắc, bỏ khẩu trang để cổ vũ.
Cùng ngày, văn phòng của tổng thống tuyên bố vợ ông xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.