Tờ Miami Herald dẫn nguồn tin từ văn phòng Cảnh sát trưởng quận Baker ở Oregon, Mỹ, hôm 9.10 cho biết, Ryan Paul Henry, 33 tuổi, bị lạc trong hẻm núi Hells, dọc theo biên giới giáp ranh giữa bang Oregon và bang Idaho. Ryan Paul Henry đang tìm đường đi thì gặp phải một con rắn đuôi chuông.
“Vào khoảng 18h57 chiều 8.10, văn phòng Cảnh sát trưởng quận Baker nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông nói rằng anh ta đã bị lạc trong khu vực hẻm núi Hells, đang đi bộ và bị rắn đuôi chuông cắn”, theo nội dung thông cáo từ văn phòng cảnh sát trưởng.
Cảnh sát cho biết, ban đầu người đàn ông đã khai tên giả nhưng sau đó anh ta được xác định là Henry, một người có lệnh truy nã vì phạm trọng tội ở tiểu bang Idaho.
Sau khi phát hiện ra chân tướng tên tội phạm, phía cảnh sát đã quyết định hủy bỏ nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, thay vào đó là tiến hành triển khai lực lượng truy tìm và bắt giữ.
Cảnh sát trưởng, sáu cấp phó và một nhân viên cơ quan lâm nghiệp Mỹ đã nhanh chóng di chuyển tới hiện trường cùng với hai chiếc thuyền được hạ thủy ở sông Snake để tìm kiếm Henry, theo tin từ giới chức.
Vào lúc 22h, lực lượng chức năng cuối cùng đã tìm thấy Henry. Sau khi được kiểm tra và đánh giá y tế, Henry đã bị bắt và được đưa đến nhà tù quận Baker.