Theo Daily Mail, các nhà khảo cổ đã phát hiện tàn tích tòa lâu đài trong khuôn viên của Soulton Hall - một trang viên thời Elizabeth có niên đại từ thế kỷ 16.
Được biết, họ đã từng thực hiện một cuộc đào thử nghiệm ở khu vực này vào năm 2019, nhưng tháng 7 năm nay mới quay trở lại để tiếp tục khai quật.
Người ta tin rằng tòa lâu đài có niên đại khoảng năm 1250 sau Công nguyên và việc phát hiện ra nó được đánh giá là rất thú vị.
Tim Ashton - một thành viên trong gia đình sở hữu mảnh đất gần 100 năm - cho biết, gia đình luôn thắc mắc những cục đất đó là gì. Họ thực sự không ngờ đó là tàn tích còn sót lại của một tòa lâu đài.
Nhóm khảo cổ đã phát hiện ra một bức tường lớn, các khối gỗ, một cây cầu và một số hiện vật thời trung cổ, bao gồm huy hiệu của người hành hương, mảnh gốm và một chiếc bình 2 quai chuyên dùng để đựng nước thánh.
Việc tìm thấy cây cầu khiến họ cho rằng đây là một tòa lâu đài khá nhỏ với một hào nước xung quanh. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa được xác nhận vì các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu thêm.