Theo Daily Mail, nhóm các nhà khảo cổ đã phát hiện một xác tàu dài khoảng 40m trong đầm lầy dưới đáy vịnh Tank ở Antigua trên biển Caribe, chỉ cách mặt nước khoảng 2,5m. Dựa vào các thông số kỹ thuật, họ cho rằng đó là phần còn lại của Beaumont - một con tàu nặng 990 tấn được Công ty Đông Ấn của Pháp đóng vào năm 1762.
Chỉ sau 2 năm phục vụ Hải quân Pháp, Beaumont đã được bán cho một tư nhân ẩn danh và đổi tên thành Lyon. Một thời gian sau, Lyon được sử dụng trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ cho đến khi nó bị tàu Hải quân HMS Maidstone của Anh đánh chiếm ngoài khơi bờ biển Virginia. Những gì đã xảy ra với con tàu sau đó vẫn còn là bí ẩn lớn.
Nhà khảo cổ học Jean-Sebastien Guibert của Đại học Antilles và là người dẫn đầu cuộc khám phá cho biết: "Tôi đã làm việc ở Tây Ấn thuộc Pháp trong 15 năm và đó là xác tàu lớn nhất mà tôi từng thấy. Tôi không ngờ nó lại lớn như vậy".
Nhà khảo cổ Christopher Waters của Cơ quan Công viên Quốc gia cho hay: "Thật ngạc nhiên khi nó nằm đó mà chưa được khám phá trong một thời gian dài. Tôi đã lặn ở vùng biển này rất nhiều lần và sử dụng các thiết bị dò tìm nhưng không hề phát hiện".
Cho đến nay, chỉ có gỗ và đá vụn được tìm thấy, chứng tỏ con tàu đã bị gỡ bỏ hết các thiết bị, vũ khí và đồ vật có giá trị trước khi chìm.
Các nhà nghiên cứu đang trong quá trình phân tích các mảnh gỗ từ xác tàu để có thêm manh mối về con tàu.