AP đưa tin, trong một tuyên bố ngày 16.8, các quan chức địa phương cho biết, thi thể của tất cả 8 nạn nhân trong vụ tai nạn trực thăng du lịch ở vùng Kamchatka, miền viễn đông Nga đã được tìm thấy. Năm thi thể được trục vớt trong khi 3 thi thể còn lại vẫn kẹt trong xác trực thăng đã bị chìm xuống hồ sâu của miệng núi lửa.
Máy bay trực thăng Mi-8 chở theo 16 người trên khoang - gồm 13 khách du lịch và 3 thành viên phi hành đoàn - đã rơi xuống hồ Kurile trên bán đảo Kamchatka hôm 12.8. Tám người sống sót sau khi cố gắng thoát khỏi chiếc trực thăng đang chìm và được các nhân viên kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Kronotsky đi thuyền đến cứu.
Thống đốc Kamchatka, Vladimir Solodov, ngày 16.8 cho biết, mảnh vỡ của chiếc trực thăng cùng với một số thi thể bên trong đang nằm ở độ sâu 120m và các nhà chức trách đang tìm cách trục vớt lên khỏi đáy hồ.
Kamchatka là một bán đảo hoang sơ với rất nhiều núi lửa, được biết đến với cảnh đẹp thiên nhiên hiếm thấy và hệ động vật hoang dã phong phú. Hồ Kurile sâu tới 316m và có diện tích 77km2, được hình thành trong một miệng núi lửa trên bán đảo.
Các nhà chức trách đã đình chỉ hoạt động của hãng vận tải địa phương Vityaz-Aero - đơn vị vận hành chiếc trực thăng bị rơi - trong thời gian chờ điều tra vụ việc, nghi do vi phạm các quy tắc an toàn bay. Công ty này là lớn nhất trong số các tập đoàn hàng không địa phương đưa du khách đến khu bảo tồn Kronotsky - một điểm thu hút khách du lịch hàng đầu ở Kamchatka và sở hữu lưu vực mạch nước phun duy nhất của Nga.
Theo thông báo từ ông Solodov, trong thời gian tiến hành hoạt động trục vớt xác máy bay trực thăng, khách du lịch không được phép đến gần khu vực hồ Kurile, dự kiến trong ít nhất một tuần.