Theo Daily Mail, món đồ tạo tác vô giá này được tìm thấy trong cuộc khai quật hàng năm tại pháo đài La Mã Vindolanda gần Bức tường Hadrian nổi tiếng ở Northumberland.
Hai tình nguyện viên Richie Milor và David Goldwater đến từ Newcastle đã phát hiện ra phiến đá khoảng vài cm dưới mặt đất vào hôm 20.5 năm nay. Ngoài ra, nơi nó được tìm thấy rất gần với một doanh trại kỵ binh lớn ở thế kỷ 4.
Phiến đá hoàn chỉnh và có kích thước 16cm x 315cm, ban đầu được lắp vào một hốc ở Vindolanda. Hình ảnh chạm khắc trên phiến đá miêu tả một người đàn ông bí ẩn đang cầm một ngọn giáo và đứng trước con ngựa hoặc con lừa.
Thật không may, trên phiến đá không có dòng chữ nào tiết lộ danh tính của người đàn ông. Các nhà nghiên cứu đoán rằng người đàn ông khỏa thân nghĩa là anh ta có thể là một vị thần, chứ không phải là một kỵ mã đơn thuần. Ngọn giáo bên tay trái của nhân vật này là vật mang tính biểu tượng của vị thần chiến tranh Mars. Trên đỉnh đầu của nhân vật còn có thứ trông giống như đôi cánh, ám chỉ vị thần du lịch.
Món đồ tạo tác được đánh giá là không có khám phá nào trước đây có thể so sánh được và sẽ được trưng bày trong triễn lãm tại bảo tàng Vindolanda từ ngày 1.7.