Hàng trăm người tìm kiếm Anthony “AJ” Elfalak, cậu bé 3 tuổi mắc chứng tự kỷ và không biết nói, kể từ khi cậu bé mất tích khỏi khu đất nông thôn hẻo lánh của gia đình gần làng Putty, phía bắc Sydney, từ sáng 3.9.
Phi hành đoàn trên một trực thăng cảnh sát đã phát hiện cậu bé ngồi ở vùng nước nông của một con lạch vào sáng 6.9, cách nhà cậu bé khoảng 470m, lãnh đạo cảnh sát Tracy Chapman thông tin.
Cậu bé đi lạc được tìm thấy trong tình trạng tốt nhưng vẫn được đưa tới bệnh viện để theo dõi, theo các nhân viên cứu thương.
Cha của cậu bé, ông Anthony Elfalak, cho biết, AJ đã bị kiến cắn, bị hăm tã và bị trầy da.
“Đó là phép màu. Con trai tôi chỉ bám lấy mẹ. Ngay khi nghe thấy tiếng mẹ, con mở mắt ra nhìn mẹ rồi chìm vào giấc ngủ" - ông chia sẻ với báo giới sau khi vợ là Kelly Elfalak đoàn tụ với con trai.
AJ được tìm thấy trong khu vực đã được tìm kiếm trước đó. Cảnh sát đang cho rằng cậu bé đã ở trong rừng suốt thời gian đi lạc.
Theo bà Chapman, khả năng tìm nước uống là yếu tố then chốt giúp cậu bé 3 sống sót, tránh được nguy cơ mất nước bởi nhiệt độ qua đêm ở khu vực này xuống tới 6 độ C.
AJ đang quỳ ở con lạch khi một nhân viên dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang tiến đến và đặt tay lên vai cậu bé, thanh tra cao cấp Simon Merrick kể lại. Nhân viên này nói rằng AJ đã quay về phía mình "với một nụ cười rạng rỡ mà ông ấy sẽ không thể quên”.
Nhân viên y tế đã kiểm tra cho AJ, ông Gerry Pyke, mô tả cậu bé là "người sống sót bé nhỏ". “Tình trạng của cậu bé AJ khá khác thường. Cậu bé rất, rất biết ơn. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt cậu ấy" - ông chia sẻ.
AJ đã ngủ trong xe cấp cứu sau khi được đoàn tụ với bố mẹ và sau đó tỉnh dậy vì đói. Cậu bé đã ăn khoảng 3 lát pizza và 1 quả chuối sau khi tỉnh dậy.