Tuy nhiên, theo tờ Al Arabiya, quân đội Mỹ phủ nhận các báo cáo về cuộc tấn công vào căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin, nói với tờ Al Arabiya: “Đây là một sự kiện huấn luyện, không phải tấn công tại căn cứ không quân Al-Asad".
Mới tuần trước, căn cứ Al-Asad đã bị trúng nhiều tên lửa Katyusha. Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, và Mỹ cũng chưa quy kết cho một nhóm cụ thể nào.
Lầu Năm Góc xác nhận, một nhà thầu dân sự của Mỹ đã chết trong cuộc tấn công.
Sau một cuộc tấn công tương tự nhằm vào một căn cứ quân sự khác của Mỹ hồi tháng trước, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh không kích nhằm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở biên giới Syria-Iraq.
Các lực lượng Mỹ đã phải hứng chịu các cuộc tấn công gia tăng từ các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực trong khi ông Joe Biden tìm cách thuyết phục Tehran tái tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp về thỏa thuận hạt nhân hiện đã không còn hiệu lực.
Tổng thống Joe Biden đã thực hiện nhiều động thái về chính sách đối ngoại, bao gồm giải phóng hàng tỉ USD tiền đóng băng và loại bỏ các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn khỏi danh sách khủng bố của Mỹ. Tuy nhiên, Iran tiếp tục từ chối nói chuyện với chính quyền Biden.
Đầu ngày 8.3, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết không có thông tin cập nhật nào về các cuộc đàm phán với Iran. Washington đã chờ đợi Tehran trong nhiều tuần sau khi gửi lời mời đàm phán trực tiếp do Liên minh Châu Âu chủ trì.