Theo báo cáo ngày 10.11 của The Conservative Beaver, Myriam Bourla - vợ của CEO Pfizer Albert Bourla - đã chết trong phòng cấp cứu do vấn đề liên quan đến vaccine Pfizer COVID-19.
Báo cáo viết: "Bà ấy đã qua đời trong phòng cấp cứu tại bệnh viện New York-Presbyterian Lawrence sau khi được các nhân viên y tế đưa đến. Nguyên nhân tử vong được cho là do biến chứng của vaccine Pfizer".
Science Times ngày 16.11 đưa tin, phát ngôn viên của Pfizer đã bác bỏ những cáo buộc của The Conservative Beaver. Người này cho biết vợ của CEO Pfizer đang sống rất tốt, đồng thời chỉ trích blog trên trong việc làm "xói mòn" niềm tin đối với việc tiêm chủng.
"Thật vô lương tâm khi một người giả danh nhà báo lan truyền những lời nói dối thái quá như vậy về CEO của chúng tôi và gia đình ông ấy", người đại diện bày tỏ bức xúc trong một email gửi tới trang web xác minh tính xác thực Newschecker.
CEO Albert cũng đã đăng tải một bức ảnh chụp cùng vợ tại Giải thưởng Lãnh đạo Xuất sắc của Hội đồng Đại Tây Dương vào ngày 11.11, để chứng minh vợ mình không chết một ngày trước sự kiện do vấn đề vaccine.
Ngoài việc mang lại "nỗi đau tinh thần" cho gia đình Bourla, người phát ngôn nói rằng những lời bịa đặt còn làm hại các cá nhân vô tội trên toàn thế giới - những người đặt tính mạng của họ vào tình trạng nguy hiểm khi tin những điều vô nghĩa như vậy.
Các nhóm kiểm tra thông tin khác cũng đã bác bỏ cáo buộc trong bài đăng của The Conservative Beaver.
Theo Politifact, Facebook đã đánh dấu báo cáo này nhằm quét sạch tin tức giả mạo và thông tin sai lệch trên bảng tin của nền tảng mạng xã hội của mình.