Cựu cảnh sát Mỹ J Alexander Kueng được bảo lãnh tại ngoại với số tiền là 750.000 USD. Viên cảnh sát liên quan tới vụ George Floyd chết rời nhà tù quận Hennepin vào tối 19.6, CNN đưa tin.
J Alexander Kueng là một trong bốn cảnh sát tham gia bắt giữ George Floyd hôm 25.5 vì nghi ngờ người đàn ông da đen sử dụng tờ tiền giả 20 USD. Vụ bắt giữ đã dẫn đến cái chết của George Floyd và sau đó làm dấy lên các cuộc biểu tình ở khắp nước Mỹ cũng như trên phạm vì toàn cầu chống phân biệt chủng tộc và bạo lực quá mức của cảnh sát.
Trước Kueng, viên cảnh sát Thomas Lane, 37 tuổi, đã được bảo lãnh tại ngoại đầu tháng này với số tiền bảo lãnh 750.000 USD.
Cái chết của George Floyd đã được người đi đường ghi lại bằng video. Các video cho thấy viên cảnh sát Derek Chauvin ghì đầu gối vào cổ George Floyd khi người đàn ông da đen đang nằm trên mặt đất bên ngoài chiếc xe cảnh sát. Khi đó, Floyd liên tục nhắc lại rằng anh không thể thở được. Người đàn ông ngoài 40 tuổi sau đó được tuyên bố tử vong tại bệnh viện.
Cảnh sát Derek Chauvin bị buộc tội giết người cấp độ 2 trong khi 3 cảnh sát khác tại hiện trường là Lane, Kueng và Tou Thao - bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho giết người cấp độ 2. Mức phí bảo lãnh tại ngoại của Chauvin lên tới 1,25 triệu USD.
Giống như 3 đồng nghiệp, Derek Chauvin được đề nghị giảm tiền bảo lãnh tại ngoại còn 1 triệu USD nếu đồng ý một số điều khoản nhất định, trong đó có không làm việc trong lĩnh vực an ninh hoặc lực lượng thực thi pháp luật, không liên lạc với gia đình của George Floyd, không rời bang Minnesota đồng thời từ bỏ tất cả vũ khí và giấy phép.
Nếu Derek Chauvin đóng tiền bảo lãnh tại ngoại, việc thả tự do của anh sẽ được giám sát.
Trước đó, 3 viên cảnh sát còn lại ngoài Derek Chauvin được yêu cầu mức phí bảo lãnh tại ngoại là 1 triệu USD nhưng được hạ xuống còn 750.000 USD kèm các điều kiện.
Hiện tại chỉ còn Derek Chauvin và Tou Thao vẫn đang bị giam giữ.
Theo ABC News, phiên xét xử tiếp theo với các cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd dự kiến diễn ra ngày 29.6.