Trong thông điệp Giáng sinh ngày 24.12, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ca ngợi sự can đảm của những người dân đang phải chịu đựng cuộc chiến và kêu gọi họ kiên trì.
“Chúng ta đã phải chịu đựng các cuộc tấn công, đe dọa. Chúng ta hãy vượt qua mùa đông này vì chúng ta biết chúng ta đang chiến đấu vì điều gì” - Tổng thống Zelensky nói trong video được công bố vào đêm Giáng sinh.
Trong video, ông Zelensky đứng trong bóng tối trên đường phố với cây thông Noel và những ánh đèn thưa thớt ở phía sau.
“Chúng ta tin rằng nước mắt sẽ nhường chỗ cho niềm vui, hy vọng sẽ đến sau tuyệt vọng và cuộc sống sẽ đánh bại cái chết” - Tổng thống Zelensky nói.
Ông cho biết, hàng triệu người ở Ukraina và trên thế giới đang ăn mừng lễ Giáng sinh. Tổng thống nói với những người Ukraina chạy ra nước ngoài: “Chúng tôi sẽ mang lại tự do cho tất cả phụ nữ và đàn ông Ukraina”.
Ông Zelensky cho biết, sau các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước, đường phố và nhà cửa có thể không sáng rực rỡ như thường lệ trong năm nay. Nhưng không một máy bay không người lái hay tên lửa nào của Nga có thể phá vỡ tinh thần Giáng sinh.
“Và ngay cả trong bóng tối hoàn toàn, chúng ta sẽ tìm thấy nhau để ôm thật chặt. Và nếu không có hệ thống sưởi, chúng ta sẽ sưởi ấm bằng một cái ôm thật chặt. Chúng ta sẽ không chờ đợi một phép màu, chúng ta sẽ tự làm điều đó" - ông Zelensky nói.
Ở Ukraina, cả ngày 25.12 và ngày 7.1 là lễ Giáng sinh chính thức, trong đó ngày 7.1 là Giáng sinh của những người theo đạo Cơ đốc chính thống.
Về phần mình, giải thích về chiến dịch quân sự ở Ukraina, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ lợi ích và người dân của mình.
“Tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi đang bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích của công dân, người dân của chúng tôi. Chúng tôi đơn giản là không có lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ công dân của mình” - Tổng thống Putin phát biểu trên kênh Rossiya 1 ngày 25.12.
Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại, Mátxcơva đã cố gắng tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraina kể từ năm 2014, nhưng Kiev - do phương Tây chỉ đạo - tỏ ra không sẵn sàng đàm phán.
“Chính sách của các đối thủ địa chính trị của chúng tôi là chia rẽ nước Nga - nước Nga lịch sử. Chia để trị, đó là điều mà họ luôn cố gắng thực hiện” - ông Putin nói và nhấn mạnh rằng Mátxcơva có một ưu tiên khác vì mục tiêu đoàn kết người dân Nga.
Tổng thống Putin khẳng định, Nga vẫn mong muốn thảo luận về “một số giải pháp có thể chấp nhận được” với tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraina.
Trong diễn biến mới nhất về chiến sự, 3 nhân viên dịch vụ khẩn cấp Ukraina đã thiệt mạng hôm 24.12 do mìn phát nổ khi đang rà phá bom mìn tại một số khu vực của tỉnh Kherson.
“Cả ba đã phục vụ quên mình trong đội khẩn cấp và cứu hộ của Bộ Ngoại giao Ukraina ở tỉnh Zhytomyr và thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn ở tỉnh Kherson” - Dịch vụ khẩn cấp Zhytomyr cho biết trên Facebook.
Nga kiểm soát hầu hết chứ không phải toàn bộ tỉnh Kherson. Đến giữa tháng 11, các lực lượng Ukraina đã giành lại thành phố Kherson - trung tâm hành chính của tỉnh Kherson - và một số khu vực khác trong tỉnh.
Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính vào đầu tháng 12 rằng khoảng 160.000km2 đất Ukraina cần được kiểm tra về nguy cơ chất nổ.
“Chúng tôi cho rằng đây sẽ là một trong những thách thức về bom mìn và vật liệu chưa nổ lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai” - Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định.
Ngày 24.12, chính quyền Ukraina cáo buộc cuộc tấn công của Nga đã giết chết ít nhất 10 người ở thành phố Kherson. Trong khi đó, Mátxcơva đổ lỗi cho lực lượng Ukraina về vụ tấn công.