Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu đụng độ đổ máu với Syria từ khi tấn công người Kurd

Song Minh |

Quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ đẫm máu ở biên giới hôm 29.10, lần đầu tiên kể từ khi Ankara tấn công người Kurd.

Tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh báo cáo, "trận chiến dữ dội nổ ra lần đầu tiên giữa quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ", khiến 6 binh sĩ Syria thiệt mạng gần thị trấn biên giới trọng điểm Ras al-Ain.

"Hỏa lực pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ khiến 5 binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng trong các trận chiến ở rìa làng Assadiya" - AFP dẫn lời ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết.

Ông Rahman nói thêm, Thổ Nhĩ Kỳ cũng xử tử 1 binh sĩ chính phủ Syria mà họ đã bắt được.

Đến cuối ngày 29.10, nhiều cuộc đụng độ giữa 2 lực lượng vẫn tiếp tục diễn ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, lực lượng người Kurd đã rút lui hoàn toàn khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria theo thỏa thuận được ký kết giữa Ankara Mátxcơva hồi đầu tháng này.

"Việc rút các đơn vị vũ trang khỏi khu vực dành để thiết lập hành lang an ninh đã được hoàn thành trước thời hạn" - RT dẫn lời Bộ trưởng Shoigu nói.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng ủy nhiệm của Ankara ở Syria đã phát động cuộc tấn công chống lại lực lượng người Kurd ở đông bắc Syria vào ngày 9.10 với mục đích tạo ra vùng an toàn sâu vào trong biên giới 30km.

Đầu tháng này, lực lượng người Kurd đã đồng ý rút khỏi dải biên giới dài 120km trong đường biên giới 440km giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các vụ đụng độ vẫn diễn ra kể từ đó.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cuộc tuần tra chung giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga - cũng được lên kế hoạch theo thỏa thuận ở Sochi - sẽ xác minh sự rút lui của lực lượng người Kurd.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ rút quân nhưng điều thêm khí tài quân sự đến Syria

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện của mình ở đông bắc Syria để bảo vệ các mỏ dầu khỏi rơi vào tay IS.

Syria: Thắng lợi kép “không tốn viên đạn” nào của Tổng thống Assad

Khánh Minh |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad một lần nữa giành chiến thắng kép trong cuộc chiến trên nhiều mặt trận mà không tốn một viên đạn nào.

Ông Trump tuyên bố giải quyết chiến sự Syria "không tốn giọt máu của Mỹ"

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23.10 tuyên bố chiến sự ở miền bắc Syria chấm dứt mà không một giọt máu nào của người Mỹ đổ ra.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mỹ rút quân nhưng điều thêm khí tài quân sự đến Syria

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện của mình ở đông bắc Syria để bảo vệ các mỏ dầu khỏi rơi vào tay IS.

Syria: Thắng lợi kép “không tốn viên đạn” nào của Tổng thống Assad

Khánh Minh |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad một lần nữa giành chiến thắng kép trong cuộc chiến trên nhiều mặt trận mà không tốn một viên đạn nào.

Ông Trump tuyên bố giải quyết chiến sự Syria "không tốn giọt máu của Mỹ"

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23.10 tuyên bố chiến sự ở miền bắc Syria chấm dứt mà không một giọt máu nào của người Mỹ đổ ra.