Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát bằng súng máy điều khiển từ xa, truyền thông Iran cho biết.
Nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát hôm 27.11 ở phía đông Tehran đã bị bắn bằng một khẩu súng máy điều khiển từ xa đang hoạt động trên một chiếc ô tô khác, hãng tin bán chính thức Iran Fars News thông tin ngày 29.11.
Có nhiều thông tin khác nhau từ truyền thông Iran liên quan tới vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh. Trong đó, Fars News thông tin ngày 29.11 rằng, chuyên gia Fakhrizadeh đang đi du lịch với vợ ông trên một chiếc xe chống đạn vào ngày bị ám sát, cùng với 3 xe của các nhân viên an ninh. Khi đang di chuyển, ông nghe thấy âm thanh như đạn bắn vào một chiếc xe nên đã rời khỏi xe để kiểm tra xem việc gì xảy ra.
Khi Mohsen Fakhrizadeh ra khỏi xe, một khẩu súng máy điều khiển từ xa đặt trên chiếc Nissan dừng cách xe của ông khoảng 150m đã khai hỏa. Chuyên gia hạt nhân Iran đã bị bắn ít nhất 3 phát đạn. Vệ sĩ của ông cũng bị bắn.
Sau vụ nổ súng, chiếc Nissan cũng phát nổ. Vụ tấn công kéo dài trong 3 phút.
Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời Chuẩn tướng Amir Hatami, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, cho hay, xe của nhà khoa học hạt nhân Fakhrizadeh bị đạn bắn, sau đó là một vụ nổ và có nhiều tiếng súng hơn.
"Dựa trên các báo cáo nhận được từ các thành viên đội an ninh của ông ấy, ban đầu chiếc xe của ông Fakhrizadeh đã bị bắn súng, sau đó một chiếc xe Nissan chở đầy chất nổ đã nổ gần họ trong khi khi đạn bắn vào xe của họ vẫn tiếp tục" - tướng Hatami nói.
Trong khi đó, IRIB, đài truyền hình nhà nước Iran, thông tin, vụ nổ xảy ra trước, sau đó mới có tiếng súng từ những kẻ tấn công nhằm vào Mohsen Fakhrizadeh.
Hôm 29.11, Mohamad Ahwaze, một nhà báo Iran, thông tin, có 62 người đã tham gia vào kế hoạch ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran, trong đó có 12 thành viên sát thủ tinh nhuệ và 50 người khác tham gia hỗ trợ hậu cần. Nhóm sát thủ lập kế hoạch tấn công tại một bùng binh đầu đại lộ vào Absard, trong đó bài bố một chiếc Hyundai Santa Fe có 4 người trên xe, 4 xe mô tô và 2 tay súng bắn tỉa cùng với 1 xe bán tải Nissan chứa đầy chất nổ đợi sẵn đoàn xe của Fakhrizadeh đi qua.
Chuyên gia Mohsen Fakhrizadeh là người đứng đầu trung tâm nghiên cứu công nghệ mới trong lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ và là nhân vật hàng đầu trong chương trình hạt nhân của Iran.
Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông tin trong nhiều báo cáo rằng, chuyên gia Fakhrizadeh hiểu sâu sắc về năng lực hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo.
Năm 2018, Thủ tướng Israel Netanyahu cáo buộc, Fakhrizadeh là người đứng đầu Dự án Amad, một nỗ lực vũ khí hạt nhân bí mật của Iran. "Hãy nhớ cái tên đó, Fakhrizadeh" - Thủ tướng Israel nói vào thời điểm đó.
Sau vụ ám sát chuyên gia hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh, biểu tình đã nổ ra ở Tehran. Sinh viên và thanh niên Iran đã tập trung tại một số tòa nhà chính phủ ở Tehran. Trong cuộc biểu tình bên ngoài Bộ Ngoại giao Iran hôm 28.11, những người biểu tình đã đốt cờ Mỹ và Israel cũng như hình ảnh Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden.
Tang lễ và lễ chôn cất nhà khoa học hạt nhân Fakhrizadeh được tổ chức hôm 30.11. Trước đó, thi thể của Fakhrizadeh đã được đưa đến đền thờ Imam Reza, một trong những trung tâm tôn giáo quan trọng nhất của người Shias, ở Mashhad, hôm 28.11. Sau buổi lễ ở Mashhad, ngày 29.11, thi thể của chuyên gia hạt nhân hàng đầu Iran được đưa về Tehran.