Kiểm lâm viên Konstantinus Muga đang tuần tra trong Vườn quốc gia Komodo trên đảo Komodo, Indonesia, thì tình cờ chứng kiến vụ ẩu đả - theo tờ Daily Mail.
Lúc đầu, chỉ có 2 con rồng Kodomo tham gia cuộc chiến Chúng đứng trên 2 chân sau và nắm lấy 2 chân trước của nhau, dùng những cái đuôi mạnh mẽ của mình làm điểm tựa.
Khi 1 con rồng Kodomo ghì được con kia xuống đất, thêm 2 con nữa cũng tham gia cuộc giao tranh. Sau khi kết thúc trận đấu, con rồng Komodo chiến thắng đã leo lên lưng của đối thủ bị đánh bại.
“Tôi đã thấy rất nhiều cặp rồng Kodomo chiến đấu tay đôi, nhưng trận đấu nhóm như thế này thì tôi lần đầu tiên được chứng kiến” - tác giả của video, ông Konstantinus Muga cho biết - "Tổng cộng, chúng đánh nhau trong 10 phút, và đây thực sự là một cảnh tuyệt vời. Không con nào bị thương”.
Ông Muga cho biết chiều dài của con rồng Kodomo đã giành chiến thắng khoảng 2,5 mét.
Rồng Komodo là loài thằn lằn hiện đại lớn nhất. Chiều dài của chúng có thể vượt quá 3 mét, trọng lượng có thể lên tới 80 kg. Rồng Komodo đực có thể đánh nhau để giành lãnh thổ hoặc giành con cái.