Tờ tin tức địa phương THV11 tại Arkansas, Mỹ, đã đăng tải một câu chuyện thú vị về tình bạn gắn bó giữa một con bê và một con gà.
Tình bạn này tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim hoạt hình nổi tiếng của hãng Disney, nhưng lại bất ngờ xảy ra ngoài đời thật ở Khu bảo tồn động vật Trang trại của Aimee tại thị trấn Queen Creek, Arizona.
Con bê mang tên Duke và con gà được gọi là Rex, cả hai con đều bị khuyết tật. Duke khi được sinh ra không có xương ở chân và mắc chứng lùn, trong khi Rex được một người hàng xóm đưa đến khu bảo tồn vì nó bị tật ở chân và có nguy cơ bị các con gà khác tấn công.
Kể từ khi chạm mặt, chúng đã nhanh chóng kết bạn và trở thành một bộ đôi thân thiết không thể tách rời.
Những hình ảnh về đôi bạn này đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với hơn 1 triệu lượt xem. Nói về tình bạn cảm động của hai con vật, người đại diện khu bảo tồn cho biết: ''Chúng nhận ra rằng cả hai bọn chúng đều có những khác biệt và chấp nhận những khác biệt đó của nhau''.
Khu bảo tồn động vật Trang trại của Aimee ở thị trấn Queen Creek, tiểu bang Arizona, Mỹ là một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên giải cứu các động vật ở các trang trại khỏi nguy cơ bị giết mổ trong một số trường hợp, ngoài ra, họ còn tiếp nhận những con vật có tình trạng sức khỏe kém, bị khuyết tật và cho chúng một nơi cư ngụ an toàn, có thể yên tâm sinh sống đến hết đời.