Một cảnh tượng khá hài hước được các nhân viên khu bảo tồn Công viên Quốc gia Kruger ở Nam Phi ghi lại giữa một con trâu rừng và một con sư tử.
Con sư tử đang thảnh thơi nằm thư giãn, gần đó là một bầy trâu rừng trong một khung cảnh rất yên bình, không hề có sự săn đuổi thường thấy giữa kẻ đi săn và con mồi.
Bỗng một con trâu rừng đứng tách khỏi đàn, nó đứng trầm ngâm, bị thu hút bởi con sư tử đang nằm đơn độc trong tầm mắt. Đột nhiên, trâu rừng lững thững tiến lại, nó dùng cặp sừng to khỏe, hất tung sư tử lên không trung rồi co chân bỏ chạy.
Bị đòn oan bất ngờ, chúa tể sơn lâm cho đến khi rơi xuống đất vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó cũng nhanh chóng bỏ đi với một chân sau tập tễnh - hậu quả của pha cà khịa khó hiểu từ trâu rừng.