Tại vườn thú công viên Sư tử trắng ở thành phố Vladivostok của Nga, một con sư tử cái làm mẹ lần đầu đã có hành vi kì lạ khi cắn đàn con sơ sinh của nó.
Giám đốc công viên, Viktor Agafonov, nhận xét: ''Hành vi của sư tử mẹ thật không bình thường''.
Bị mẹ từ chối, hai sư tử con lâm vào tình trạng nguy hiểm vì ''hốc hác và mất nước''. Các nhân viên vườn thú rất lo ngại nên đã thực hiện tách sư tử con khỏi con mẹ và giao chúng cho Sandra - một chó mẹ thuộc giống chó săn cừu Đức - là thành viên trung thành của vườn thú.
Thật may, Sandra đã đảm nhiệm tốt vai trò ''mẹ nuôi'' của mình khi cho hai sư tử con bú và chăm sóc chúng như con.
Sandra gần đây cũng sinh một chó con, lần sinh trước nó đã từng nuôi một đàn 8 con. Vì thế, lần này nó có đủ sữa cho một con của mình cùng hai sư tử con đáng thương.
Chia sẻ về việc này, ông Agafonov nói: ''Thật thú vị khi Sandra không hề thích mèo, nhưng nó lại quyết định chào đón hai sư tử Châu Phi con vào gia đình của nó''.
''Chó Sandra đã giúp chúng tôi rất nhiều, nhờ có nó, các sư tử con sẽ được sống sót'', ông Agafonov cảm kích nói.