Trong một hành trình du ngoạn ở vườn quốc gia Chobe ở Cộng hòa Botswana, phía nam lục địa Châu Phi, nam du khách Roselyne Kerjosse, 60 tuổi, đã ghi lại được cảnh tượng đáng kinh ngạc về một trận chiến sinh tử liên quan đến bộ ba loài động vật trăn, lửng mật và chó rừng.
Trận chiến kịch tính và li kì với nhiều tình tiết diễn biến bất ngờ khi kẻ tấn công ban đầu lại trở thành con mồi đáng thương, phải bỏ mạng.
Mở màn là cảnh tượng một con trăn đói đang quấn lấy một con lửng mật, càng lúc càng siết chặt lại khiến con mồi tuyệt vọng không có cách nào thoát ra. Lửng mật gần như nắm chắc số phận đi gặp tử thần.
Nhưng cuộc đời luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị. Một con chó rừng từ đâu chạy tới nhập cuộc, chính sự xuất hiện của nó đã khiến con trăn bị phân tâm, cơ hội vàng cho lửng mật thoát ra khỏi vòng vây chết chóc.
Cục diện lúc này đã hoàn toàn thay đổi, một mình con trăn phải chiến đấu cùng lúc với hai đối thủ khó nhằn. Nó nhanh chóng đại bại và ngay lập tức trở thành chiến lợi phẩm trong cuộc giằng co giữa chó rừng và lửng mật. Cảnh con trăn tả tơi vì bị hai đối thủ, mỗi con nắm một đầu kéo mạnh về hai phía trông thật đáng thương, nhưng là lẽ thường tình của kẻ thua cuộc trong thế giới tự nhiên đầy khắc nghiệt.