Daily Mail đưa tin, con vật với bộ lông trắng muốt cực hiếm, là một con trâu cái, được sinh ra vào tháng 6 tại Trại bò thung lũng Bitterroot ở thành phố Missoula, tiểu bang Montana, Mỹ. Trang trại rộng 121 ha này là nơi sinh sống của 90 con bò cái và 8 con bò đực.
Theo các nhà nghiên cứu, chỉ khoảng một trong một triệu con trâu được sinh ra có màu trắng, và nhiều con sẽ mất màu trắng tuyết khi chúng lớn lên.
Hôm 29.8 vừa qua, các bộ lạc bản địa ở tiểu bang Montana, tây bắc nước Mỹ, đã tổ chức lễ kỷ niệm tôn vinh sự ra đời của con trâu trắng muốt siêu quí hiếm này. Con vật được các thổ dân Mỹ bản địa mệnh danh là ''Cô gái trâu trắng của đấng tạo hóa'', là biểu tượng của hi vọng, hòa bình và trao quyền cho phụ nữ.
Các bộ lạc tin rằng sự tồn tại của trâu trắng mang ý nghĩa văn hóa to lớn. ''Sự xuất hiện của con vật là thông điệp cho thấy rằng chúng ta cần yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Kiềm chế sự thù hận và phân biệt chủng tộc'', Glenn Gopher, một trong số các thành viên bộ lạc tiến hành buổi lễ cho biết.
Vào năm 1933, một con trâu trắng mắt xanh được đặt tên là Big Medicine được sinh ra tại khu bảo tồn người da đỏ ở Montana, Mỹ. Sau khi chết vào năm 1959, Big Medicine được nhồi bông, tưởng nhớ và trưng bày tại Hiệp hội Lịch sử Montana.