Thầy giáo Anh đoạt giải nhất thông tin đối ngoại và cơ duyên với Việt Nam

Bảo Châu thực hiện |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông Wayne Michael Worrell - người nước ngoài được trao giải nhất Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2020 của Chính phủ Việt Nam.

- Được biết, chiến dịch truyền thông ''Vietnam we thank you - Việt Nam cố lên’' do ông khởi xướng và thực hiện cùng nhóm người nước ngoài ở Việt Nam đã đoạt giải nhất thể loại sáng kiến trong Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2020 của Chính phủ Việt Nam. Ý tưởng nào khiến ông khởi xướng chiến dịch này?

- Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì chiến dịch truyền thông ''Vietnam we thank you - Việt Nam cố lên’' của chúng tôi đã mang lại hiệu quả tích cực như mong muốn, giúp mọi người đến gần nhau hơn như những người anh chị em ''không phân biệt màu da hay quốc tịch''.

Ý tưởng ban đầu về chiến dịch là của tôi nhưng nếu không nhận được sự hỗ trợ của những người bạn nước ngoài khác thì tôi sẽ không thể thực hiện được.

Giải Nhất thể loại sáng kiến, Giải thưởng Thông tin Đối ngoại Việt Nam năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Giải Nhất thể loại Sáng kiến, Giải thưởng Thông tin Đối ngoại Việt Nam năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Như nhiều người có thể đã biết, đây không phải là chiến dịch đầu tiên của tôi. Quay trở lại thời điểm ngày 12.3.2020, khi tôi đọc được một bài báo về việc các ngân hàng máu đang rất thiếu máu do hầu hết mọi người đều sợ phải đi ra ngoài trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, tôi quyết định sẽ phải làm một điều gì đó, nên ngày hôm sau, tôi có mặt ở một điểm hiến máu gần nhất và đã được chào đón.

Tôi đã cảm thấy ấm áp đến mức tôi biết mình cần phải cố gắng làm nhiều hơn nữa ngoài việc hiến máu. Vì vậy, tôi đã nhờ một nhân viên y tế chụp ảnh sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Chỉ trong vòng một giờ, thông điệp kêu gọi hiến máu đã lan truyền rầm rộ với hàng nghìn lượt yêu thích và hàng trăm lượt chia sẻ. Trong vòng chưa đầy một tuần, ngân hàng máu đã đầy trở lại với rất nhiều người đi hiến máu là những người nước ngoài.

Ông Wayne vinh dự được đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương -trao giải thưởng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ông Wayne Michael Worrell vinh dự được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải thưởng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các bác sĩ và y tá cho biết, họ phải "chiến đấu" ở bệnh viện để giữ an toàn cho chúng ta và kêu gọi mọi người hãy ở yên trong nhà. Lúc này, tôi đã suy nghĩ về việc "các bác sĩ và y tá đã kêu gọi chúng ta ở nhà" và đến lượt chúng ta nên chứng minh cho họ thấy, chúng ta đã đáp lại lời kêu gọi của họ như thế nào. Đây chính là khi ý tưởng về chiến dịch “Việt Nam chúng tôi cảm ơn các bạn - Việt Nam cố lên” ra đời.

- Ông đã sống ở Việt Nam bao lâu rồi? Điều gì đã khiến ông quyết định gắn bó với nơi này?

- Tôi đã sống ở Việt Nam gần 11 năm, nhưng tôi đã yêu đất nước này từ cách đây 35 năm khi bắt gặp những bức ảnh kỳ diệu về phong cảnh và con người nơi đây. Thực ra, trước đây, tôi từng ước được đến Việt Nam và tôi đã chứng tỏ rằng ước mơ có thể biến thành hiện thực nếu chúng ta cố gắng.

Cuối năm 2019, tôi đang sống ở Nhật và sắp hết hợp đồng công việc 2 năm, khi đó tôi biết đã đến lúc mình nên tới Việt Nam. Sau vài chuyến bay đi và về giữa Nhật Bản và Việt Nam chỉ trong 3 tháng, chuyến cuối cùng là vào tháng 2.2010, tôi ở lại đây cho đến nay.

Ông Wayne và vợ tại lễ trao giải thưởng Thông tin Đối ngoại. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ông Wayne Michael Worrell và vợ tại lễ trao Giải thưởng thông tin đối ngoại. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cũng chính tại đất nước này, tôi đã may mắn gặp được tình yêu của đời mình. Cô ấy là một phụ nữ Việt Nam trẻ, xinh đẹp và vô cùng tháo vát. Chúng tôi kết hôn và sinh 3 cậu con trai đáng yêu. Tổ ấm nhỏ của chúng tôi hiện tại một tòa chung cư gần khu vực hồ Tây.

Tôi đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ. Chúng tôi thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Ngoài ra, công việc cũng là một niềm vui thường trực khiến tôi càng gắn bó hơn với nơi này.

Là một giáo viên tiếng Anh, hàng ngày tôi chủ yếu dạy học cho học sinh Việt Nam ở 2 trường cấp 2 công lập thuộc quận Từ Liêm và Hoàn Kiếm cùng một số lớp học tiếng Anh khác. Các em học sinh rất ngoan và dễ mến, tôi cảm thấy công việc của mình thực sự có ý nghĩa.

Thầy giáo tiếng Anh Wayne Worrell cùng các học sinh trong một lớp học do ông giảng dạy. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thầy giáo tiếng Anh Wayne Worrell cùng các học sinh trong một lớp học do ông giảng dạy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Dự định trong thời gian tới của ông là gì?

- Tôi đang thực hiện một chiến dịch truyền thông khác và chỉ có thể nói rằng, chiến dịch này sẽ rất cảm động, chân thành và ý nghĩa. Phần còn lại tôi muốn được giữ bí mật để tạo sự bất ngờ. Thời điểm này khó hơn rất nhiều so với trước đây, vì tôi cũng như nhiều người khác đang rất bận rộn với công việc và cuộc sống thường ngày. Nhưng tôi sẽ vẫn kiên trì thực hiện tất cả kế hoạch của mình cho đến khi hoàn thành.

- Ông có muốn gửi gắm thông điệp gì tới độc giả của Báo Lao Động không?

- Lời nói không bao giờ là đủ. Tình cảm và tình yêu của tôi dành cho đất nước và con người Việt Nam xuất phát từ trái tim tôi và tôi sẽ luôn làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ mọi người một cách tích cực nhất.

Một điều mà tôi rất muốn nói với mọi người là xin đừng chủ quan và hãy thận trọng với đại dịch COVID-19. Dù Việt Nam đã đánh bại loại virus này tới 2 lần và chống dịch tốt hơn hầu hết quốc gia trên thế giới nhưng chúng ta phải lưu ý rằng, dịch bệnh vẫn sẽ chưa thể kết thúc trong khoảng thời gian rất dài sắp tới.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Việt Nam, nơi đối với tôi như là quê hương, đến những con người Việt Nam xa và gần. Trước khi đến đây, tôi chưa bao giờ biết đến ý nghĩa của sự gần gũi gia đình và cộng đồng, bây giờ tôi đã được trải nghiệm và cảm thấy thật tuyệt. Cảm ơn các bạn đã cho tôi biến nơi đây thành ngôi nhà thực sự của mình và chào đón tôi bằng vòng tay rộng mở và nụ cười thật tươi, tôi yêu mọi người.

Bảo Châu thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội XIII của Đảng: Đặt trọn niềm tin và tự hào về đất nước

Khánh Minh ghi |

Nhân Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Lao Động đã nhận được ý kiến của một số người Việt Nam ở nước ngoài, bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự thành công của Đại hội.

Vinh danh 175 tác phẩm xuất sắc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Vương Trần |

Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI đã lựa chọn 175 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 18 giải Nhất, 33 giải Nhì, 44 giải Ba và 80 giải Khuyến khích.

Những người nước ngoài gửi lời cảm ơn bác sĩ Việt Nam qua bộ ảnh xúc động

Phương Linh (Ảnh: Wayne Worrell) |

Dự án truyền thông "Vietnam We Thank You - Việt Nam cố lên!" do anh Wayne Worrell, một giáo viên quốc tịch Anh sống tại Hà Nội cùng những người bạn nước ngoài yêu quý đất nước và con người Việt Nam thực hiện. Nhóm của anh gửi tới thông điệp cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế và lực lượng chức năng Việt Nam vì những nỗ lực quên mình của họ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, đem lại sự bình yên cho mọi người, bao gồm cả những người nước ngoài đang sinh sống tại đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội XIII của Đảng: Đặt trọn niềm tin và tự hào về đất nước

Khánh Minh ghi |

Nhân Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Lao Động đã nhận được ý kiến của một số người Việt Nam ở nước ngoài, bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự thành công của Đại hội.

Vinh danh 175 tác phẩm xuất sắc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Vương Trần |

Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI đã lựa chọn 175 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 18 giải Nhất, 33 giải Nhì, 44 giải Ba và 80 giải Khuyến khích.

Những người nước ngoài gửi lời cảm ơn bác sĩ Việt Nam qua bộ ảnh xúc động

Phương Linh (Ảnh: Wayne Worrell) |

Dự án truyền thông "Vietnam We Thank You - Việt Nam cố lên!" do anh Wayne Worrell, một giáo viên quốc tịch Anh sống tại Hà Nội cùng những người bạn nước ngoài yêu quý đất nước và con người Việt Nam thực hiện. Nhóm của anh gửi tới thông điệp cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế và lực lượng chức năng Việt Nam vì những nỗ lực quên mình của họ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, đem lại sự bình yên cho mọi người, bao gồm cả những người nước ngoài đang sinh sống tại đây.