Thành phố ở Mỹ công bố tuần lễ tôn vinh ông Trump

Hải Anh |

"Tuần lễ Donald J. Trump" để vinh danh cựu tổng thống được thành phố Frostproof, bang Florida, Mỹ, lựa chọn là tuần đầu tiên của tháng Hai.

Cựu Tổng thống Donald Trump được ủng hộ áp đảo và nhận được 76,43% số phiếu bầu ở Frostproof, Thị trưởng Jon Albert nhấn mạnh trong thông báo về tuần lễ tôn vinh cựu tổng thống hôm 4.2.

Ông Jon Albert cũng lưu ý, ông Donald Trump đã chiến thắng 2 lần ở bang Florida và "nhận được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ nhà lãnh đạo đương nhiệm nào trong lịch sử Mỹ".

Tuyên bố của thị trưởng thành phố ca ngợi những thành tựu mà ông Trump đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ. Trong đó, chính quyền của ông Trump góp phần tạo việc làm, với 1,2 triệu người trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng.

Thị trưởng Frostproof cũng ca ngợi thành tựu về chính sách đối ngoại của ông Trump với việc Mỹ không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến mới nào và đưa một số quân đội Mỹ từ nước ngoài trở về.

Tuần lễ Donald Trump năm nay kéo dài từ ngày 1-6.2.

Hạ nghị sĩ bang Florida Anthony Sabatini, người đề xuất đổi tên tuyến đường số 27 của Mỹ thành "Đường cao tốc Tổng thống Donald J. Trump", bày tỏ sự ủng hộ việc chọn tuần lễ tôn vinh cựu tổng thống Mỹ, gọi đây là "một sáng kiến tuyệt vời".

"Thành phố đầu tiên trong cả nước làm được điều này" - ông chia sẻ trong bài đăng trên Facebook.

Fox News lưu ý, việc tôn vinh các tổng thống Mỹ trước đây trong tháng Hai không bất ngờ bởi ngày thứ Hai thứ 3 của tháng là Ngày Tổng thống. Có 4 cựu tổng thống Mỹ sinh trong tháng Hai gồm: George Washington, William Henry Harrison, Abraham Lincoln và Ronald Reagan.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump bất ngờ rút khỏi Hội Diễn viên Điện ảnh

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn rút khỏi SAG-AFTRA (Hội Diễn viên Điện ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Phát thanh Truyền hình Mỹ) hôm 4.2.

Ông Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình ngay trước giờ chót

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Donald Trump được thành viên Nghị viện Châu Âu người Estonia Jaak Madison đề cử giải Nobel Hòa bình ngay trước hạn chót đề cử ngày 31.1.

Bà Psaki: Chúng tôi không nhớ ông Trump trên Twitter

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông không dành nhiều thời gian để nghĩ về cựu Tổng thống Donald Trump và không “nhớ” ông trên Twitter, theo người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Trump bất ngờ rút khỏi Hội Diễn viên Điện ảnh

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn rút khỏi SAG-AFTRA (Hội Diễn viên Điện ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Phát thanh Truyền hình Mỹ) hôm 4.2.

Ông Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình ngay trước giờ chót

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Donald Trump được thành viên Nghị viện Châu Âu người Estonia Jaak Madison đề cử giải Nobel Hòa bình ngay trước hạn chót đề cử ngày 31.1.

Bà Psaki: Chúng tôi không nhớ ông Trump trên Twitter

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông không dành nhiều thời gian để nghĩ về cựu Tổng thống Donald Trump và không “nhớ” ông trên Twitter, theo người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki.