Phát biểu qua video, Thái tử Charles cho biết "vô cùng cảm động" khi được mời khai trương Bệnh viện Nightingale - bệnh viện dã chiến được xây dựng chỉ trong 9 ngày tại Trung tâm hội nghị Excel rộng lớn ở phía Đông London.
Với sức chứa lên tới 4.000 giường bệnh, trung tâm hội nghị này đã được chuyển đổi từ khu chuyên tổ chức các sự kiện triển lãm hàng hóa, hội chợ lớn của Anh và thế giới thành bệnh viện dã chiến.
"Tôi là một trong những người may mắn mắc COVID-19 tương đối nhẹ. Nhưng đối với một số người, chống chọi với dịch bệnh sẽ là một hành trình khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, tôi thực sự nhẹ nhõm khi giờ đây mọi người đều có thể yên tâm rằng họ sẽ nhận được tất cả sự chăm sóc chu đáo mà họ cần có, mang lại cơ hội để họ có thể trở lại cuộc sống bình thường", Thái tử Charles phát biểu.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Matt Hancock, người cũng dương tính với virus SARS-CoV-2, bước đầu bệnh viện sẽ tiếp nhận 500 bệnh nhân trong những ngày tới. Đây là các ca bệnh cần chăm sóc đặc biệt từ các bệnh viện khác ở London - nơi ghi nhận phần lớn các ca mắc COVID-19 tại nước này.
Đội ngũ y tế làm việc cho bệnh viện Nightingale được điều động từ Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Anh gồm các sinh viên ngành y, y tá thực tập, những bác sỹ, y tá đã nghỉ hưu. Ngoài ra, 2 bệnh viện dã chiến khác tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Birmingham và khu phức hợp ở Manchester cũng sắp đi vào hoạt động.
Tính đến chiều 4.4, Anh đã ghi nhận hơn 38.000 ca mắc COVID-19 và 3.605 người tử vong.