Trong tang lễ George Floyd được tổ chức tại Đại học North Central ở thành phố Minnneapolis, bang Minnesota ngày 4.6, mục sư Al Sharpton đã kêu gọi gia đình, các nhà lãnh đạo dân quyền, chính trị gia, vận động viên và người nổi tiếng cam kết đi tìm công lý cho George Floyd.
Gwen Carr, mẹ của Eric Garne - người đã chết trong khi bị cảnh sát giam giữ tại thành phố New York năm 2014 - đứng trên sân khấu với mục sư Sharpton và diễn viên hài Tiffany Haddish.
Tất cả những người đến viếng đã dành 8 phút 46 giây mặc niệm. Đây là khoảng thời gian đúng bằng thời gian cảnh sát đè trên cổ George Floyd đến chết.
“Lý do chúng ta không bao giờ là người mà chúng ta muốn và mơ ước trở thành đó là bị người khác quỳ gối trên cổ. Đây là lúc chúng ta cần đứng lên vì cái tên George Floyd và nói rằng hãy bỏ đầu gối ra khỏi cổ chúng ta” - AP dẫn lời mục sư Sharpton nói trong lễ truy điệu.
Buổi truy điệu diễn ra đầy xúc động. Những bó hoa trắng đặt xung quanh cỗ quan tài bằng đồng sáng bóng. Buổi lễ chỉ dành cho khách mời và các thành viên trong gia đình, nhưng hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài nhà nguyện.
“Chúng tôi phải đoàn kết, ngay cả trong đại dịch COVID-19. Tôi phải thể hiện tình đoàn kết với George Floyd” - Yousif Hussein, 29 tuổi, người đến dự tang lễ George Floyd nói.