Ngày Thất tịch, còn gọi là ngày lễ hội Trùng Thất hay Ngày lễ tình nhân (Valentine's Day) của Trung Quốc.
Ngày Thất tịch rơi vào 7.7 âm lịch hàng năm và năm nay ngày Thất tịch là ngày 25.8 dương lịch.
Ngày Thất tịch (tiếng Anh là Qixi Festival) đã quen thuộc hơn 2.000 năm ở Trung Quốc, bắt nguồn từ câu chuyện lãng mạn từ thời nhà Hán (206 TCN - 220 SCN).
Nguồn gốc ngày lễ Thất tịch
Ngày Thất tịch xoay quanh câu chuyện về Chức Nữ - nàng tiên con gái út của nữ thần quyền năng và Ngưu Lang - một chàng chăn trâu nghèo chăm chỉ.
Ngưu Lang gặp Chức Nữ và phải lòng nhau sau đó kết duyên vợ chồng, trải qua những năm tháng hạnh phúc bên nhau, có 1 con trai, 1 con gái.
Nhưng một ngày kia, Chức Nữ phải trở về thiên đình theo lệnh của vương mẫu. Cặp đôi bị ngăn cách bởi một con sông, là ranh giới giữa hai cõi phàm tiên.

Cảm động trước tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ, những con chim ác là giúp cặp đôi gặp nhau bằng cách tạo thành cây cầu trên sông để Ngưu Lang đi qua sông.
Tình yêu của Ngưu Lang khiến vương mẫu cảm động và cuối cùng cho phép cặp đôi gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày 7.7 âm lịch.
Câu chuyện tình của Ngưu Lang, Chức Nữ đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ ở Trung Quốc với nhiều câu chuyện dị bản khác nhau.
Món ăn ngày Thất tịch
Nhiều phong tục gắn với ngày Thất tịch.
Theo truyền thống, đây là ngày phụ nữ mặc Hán phục trang phục truyền thống ở Trung Quốc với áo choàng tay rộng, có dải thắt lưng ở eo và dành cả ngày để chuẩn bị các đồ vật gồm trà, rượu và hoa cùng nhiều loại trái cây để dâng lên Chức Nữ và nguyện cầu.
Phụ nữ độc thân sẽ cầu nguyện gặp được người bạn đời tốt, cặp đôi mới kết hôn mong con cái.

Có rất nhiều phong tục trong ngày Thất tịch liên quan tới món ăn và thay đổi theo từng vùng, theo Timeout.
Món ăn ngày Thất tịch ở Trung Quốc phổ biến nhất là bánh xảo quả (qiaoguo). Món ăn đặc trưng nhất cho ngày lễ Thất tịch ở Trung Quốc được làm từ bột mì, đường, mật ong... nặn theo hình dạng khác nhau và rán. Mọi người tin rằng, ăn bánh xảo quả sẽ giúp vợ chồng Ngưu Lang - Chức Nữ đoàn tụ trên cầu Ô Thước.