Danh tính của cả thầy giáo lẫn nữ sinh này đều không được công khai, theo Today Online. Ngày 3.8, thầy giáo đã bị tòa án kết án 6 tháng tù.
Tờ báo của Singapore cho hay, thầy giáo, là một người nước ngoài, đã bị đình chỉ công việc. Tháng trước, thầy giáo đã nhận tội có hành vi không đứng đắn với người trẻ. Tội danh này có thể bị xử tối đa 5 năm tù giam hoặc phạt lên tới 10.000 đô la Singapore hoặc cả hai mức phạt trên với người phạm tội lần đầu. Raphael Louis – luật sư của thầy giáo cho hay, tình tiết giảm nhẹ là thân chủ đã viết thư tay xin lỗi về hành động này.
Trước đó, tòa án có thông tin thầy giáo và nữ sinh này đã gửi tin nhắn cho nhau trước khi nụ hôn xảy ra hôm 28.7 năm ngoái. Hai người cũng đi chơi riêng với nhau vào 2 dịp đầu tháng 7 năm đó.
Vào ngày xảy ra vụ việc, thầy giáo là người hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động xem một vở kịch ở ngoài. Sau khi kết thúc vở kịch, thầy giáo mời học trò ra ngoài ăn tối ở một nhà hàng Nhật Bản. Tại nhà hàng, nữ sinh nghe lời đề nghị ngồi cạnh thầy giáo khi hai người ăn xong. Sau đó, thầy giáo nghiêng người về phía học trò và hôn môi cô.
"Nạn nhân bị sốc và lo lắng. Cô bé thấy xấu hổ và sợ hãi. Không biết phải phản ứng thế nào, cô bé đã cười phá lên. Ngay sau đó, cả bị cáo và nạn nhân rời khỏi nhà hàng" - phó công tố viên Ben Mathias Tan phát biểu tại tòa án.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, nữ sinh nói với thầy giáo rằng đã muộn và muốn về nhà. Tuy nhiên, thầy giáo đưa nữ sinh này tới cầu thang của một tòa nhà gần đó. Khi nữ sinh đi lên cầu thang trước, thầy giáo gọi để cô quay lại và hôn môi cô lần nữa. Điều này khiến cô bé bất ngờ lần nữa. Sau đó, cả hai đi xe buýt đến nhà của nữ sinh và cô bé chia tay thầy giáo tại đây.
Đến ngày 17.8 năm ngoái, gần 1 tháng sau vụ việc, nữ sinh này nói với một giáo viên khác về vụ việc. Mười ngày sau, giáo viên đó đã nộp báo cáo cho cảnh sát.