Jin Yin, 55 tuổi, bị phạt 22.000 đôla Singapore (16.000 USD) hôm 10.6 sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật COVID-19 (Đạo luật các biện pháp tạm thời), tờ The Straits Times đưa tin.
Bà Jin cũng thừa nhận cung cấp dịch vụ massage không phép và đã nộp phạt đầy đủ.
Jin là người đầu tiên bị truy tố trước tòa vì điều hành một doanh nghiệp không thiết yếu trong thời gian Singapore thực hiện các biện pháp "ngắt mạch" (circuit breaker) chống dịch COVID-19.
Người này trước đó đã bị kết án trong 2 lần khác vì cung cấp dịch vụ massage không phép, bị phạt 1.300 USD vào năm 2014 và 720 USD vào năm 2016.
Phó công tố viên Jane Lim cho biết Jin sở hữu thẩm mỹ viện In-Style kể từ tháng 11.2013 và không được cấp phép cung cấp dịch vụ massage.
Các biện pháp "ngắt mạch" đã được thực hiện vào ngày 7.4 và Jin đã biết về chúng.
Ông Chan Fun Hwee, 67 tuổi, tình cờ thấy một quảng cáo trên trang web rao vặt về các dịch vụ của Jin và liên lạc với bà ta vào ngày 10.4 để đặt gói massage 2 tiếng với giá 100 USD.
Sợ cảnh sát kiểm tra, ông Chan hỏi Jin liệu có an toàn khi đi đến tiệm không. Jin gửi tin nhắn đảm bảo rằng tiệm làm việc "kín đáo".
Ông Chan đến vào khoảng 1 giờ chiều. Một người dân sống trong khu phố đã báo cảnh sát sau khi phát hiện ông ta vào tiệm.
Tòa án cho biết Jin đã massage cho ông Chan và kích thích tình dục ông ta trên giường massage ở phía sau cửa hàng và chỉ được che bởi rèm cửa.
Ngày 10.6, Jin - không có luật sư - đã khóc trước tòa cầu xin sự khoan hồng, nói thêm rằng bà ta có một cô con gái ở Trung Quốc và sẽ không làm như vậy nếu không bị nợ nần chồng chất.
Bà cũng nói trước đó đã nộp đơn xin giấy phép cung cấp dịch vụ massage hợp pháp nhưng bị bác đơn.
Jin là người phụ nữ duy nhất trong số 5 người Singapore đã bị kết án tại tòa hôm 10.6 vì phạm tội liên quan đến các biện pháp phòng chống COVID-19.