Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph nói với tờ Washington Post hôm 19.7 rằng, ông sẽ giao đất nước cho Ariel Henry - một bác sĩ giải phẫu thần kinh, người được chỉ định thủ tướng hai ngày trước khi Tổng thống Haiti Moise bị ám sát nhưng chưa tuyên thệ nhậm chức. Bộ trưởng Bầu cử Mathias Pierre xác nhận tin này với AP.
Ông Henry luôn khẳng định rằng, mình là nhà lãnh đạo hợp pháp, nhưng ông Joseph dường như được sự hậu thuẫn của giới chức Haiti và một số cộng đồng quốc tế.
Vào ngày 17.7, Nhóm nòng cốt - gồm các chính phủ nước ngoài có ảnh hưởng, trong đó có Mỹ và Canada - thúc giục ông Henry thành lập một chính phủ mới và tổ chức “các cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp đáng tin cậy”. Ông Joseph không được đề cập trong tuyên bố.
Thủ tướng lâm thời Joseph nói với tờ Washington Post rằng, ông đã gặp ông Henry trong tuần qua để giải quyết tranh chấp. Không rõ khi nào quá trình giao có thể diễn ra.
Cựu Thủ tướng Laurent Lamothe cho biết, ông không ngạc nhiên về quyết định này: “Đây là một phần của thỏa thuận chính trị lớn để có một chính phủ toàn diện và tiến tới các cuộc bầu cử. Là một phần của thỏa thuận đó, ông Joseph sẽ duy trì vai trò của mình với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao Haiti".
Các bên cũng đã đồng ý tập trung nỗ lực vào việc tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống đã được lên kế hoạch vào ngày 26.9 - tờ Le Nouvelliste cho hay.
Sự thay đổi quyền lực diễn ra khi Haiti vẫn đang điều tra ám sát Tổng thống Moise, 53 tuổi, tại nhà riêng của ông bởi một nhóm nghi phạm bao gồm các cựu binh sĩ Colombia. Ông sẽ được chôn cất vào ngày 24.7 tại thị trấn phía bắc Cap-Haitien.
Ông Henry, 71 tuổi, là một chuyên gia giải phẫu thần kinh và sức khỏe cộng đồng được đào tạo tại Pháp. Ông từng là Bộ trưởng Lao động và Xã hội từ năm 2015 đến năm 2016.