Hãng AFP dẫn nguồn tin từ Chính phủ Pháp hôm 10.12 cho biết, họ sẽ dỡ bỏ phong tỏa COVID-19 kéo dài 6 tuần như dự kiến vào 15.12, nhưng thay vào đó sẽ tiếp tục áp đặt một lệnh giới nghiêm từ 20h tối, bao gồm cả đêm giao thừa, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở nước này gia tăng trở lại.
Thủ tướng Pháp Jean Castex tuyên bố, các viện bảo tàng, nhà hát và rạp chiếu phim cùng với sân đá bóng, sẽ vẫn đóng cửa thêm ba tuần nữa.
Ông Castex cho biết tình hình đã "được cải thiện đáng kể" kể từ khi Pháp bắt đầu phong tỏa lần hai vào ngày 30.10, lưu ý rằng số ca nhiễm mới đã giảm từ gần 50.000 một ngày hồi cuối tháng 10 xuống chỉ còn khoảng 10.000 ca.
Nhưng sự sụt giảm này "đã chậm lại trong vài ngày qua", Thủ tướng cho hay.
"Chúng tôi vẫn đang trong thời kỳ cao điểm", Thủ tướng Castex nói và cảnh báo rằng nếu người Pháp lơ là cảnh giác, họ có thể đối mặt với đợt phong tỏa thứ ba trong những tháng tới.
Lệnh giới nghiêm ở Pháp có hiệu lực vào 15.12, sẽ kéo dài từ 20h tối đến 6h sáng, ngoại trừ ngày 24.12 - khi các gia đình tổ chức tiệc Giáng sinh, nhưng với số lượng không quá 6 người lớn mỗi hộ.
Bộ trưởng Y tế Olivier Veran thừa nhận Pháp sẽ không đạt được mục tiêu tối đa 5.000 ca mắc mới mỗi ngày vào 15.12, khi phong tỏa lần 2 kết thúc.
Ngày 10.12, toàn nước Pháp đã ghi nhận gần 14.000 ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ trước đó, so với số lượng 12.000 ca của một tuần trước.
"Chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi làn sóng thứ hai" của dịch bệnh, Bộ trưởng Veran nói.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ban đầu đã ra điều kiện dỡ bỏ lệnh phong tỏa khi nước này đạt mục tiêu giảm xuống còn 5.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Tuy nhiên, ông đã phải sửa đổi lập trường để hỗ trợ người dân Pháp sau nhiều tuần hạn chế nghiêm ngặt.
Các hạn chế đã được nới lỏng một phần vào ngày 28.11, khi các doanh nghiệp bán hàng hóa và dịch vụ "không thiết yếu", chẳng hạn như hiệu sách và tiệm làm tóc, được phép mở cửa trở lại. Nhưng các quán bar và nhà hàng vẫn đóng cửa và người dân vẫn cần điền vào các mẫu đơn xin phép tự ký để được ra khỏi nhà.
Tổng số người chết ở Pháp kể từ khi bắt đầu đại dịch là hơn 55.000 người.