Theo RT, vào cuối tuần qua lần đầu tiên Mátxcơva, Nga trải qua đợt nắng nóng dữ dội chưa từng có với nhiệt độ lên đến 36 độ C. Sau đó, vào chiều 28.6 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Những cơn mưa như trút tràn ngập thành phố và gây tắc nghẽn giao thông.
Một trong những con đường chính của thủ đô, Đại lộ Vernadsky, đã bị biến thành một hồ nước khiến ôtô không thể qua lại. Tuy nhiên, một trong những cư dân táo bạo của thành phố không ngại bơi qua biển nước đục ngầu trên phố.
Tại ga tàu điện ngầm Yasenevo ở phía nam thành phố nước tràn xuống các bậc thang, làm ngập phòng chờ. Nhà ga buộc phải đóng cửa.
Gần đó, một trung tâm mua sắm đã bị biến thành thác nước và những người mua sắm bị ướt sũng khi mưa xuyên qua trần nhà.
Ngay bên ngoài thành phố, gió lớn đã phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng, thậm chí làm sập cần cẩu tại một công trường xây dựng.
Tại Shchelkovo, ngay phía đông thủ đô Mátxcơva, sét đánh trúng một trạm biến áp trong khu dân cư, gây tiếng nổ đinh tai và hỏa hoạn.
Trên phố Pravda, vùng ngoại ô phía bắc, gió lớn khiến mái một tòa nhà đổ sập xuống đường, các mảnh vỡ rơi trúng ô tô.