Cái chết của Marilyn Monroe - "quả bom sex" của Mỹ - vẫn bao trùm trong bí ẩn. Mặc dù được kết luận là tự sát, nhưng mối liên hệ mật thiết của ngôi sao Hollywood này với cố Tổng thống John F.Kennedy (JFK) và em trai Robert F.Kennedy (nickname là Bobby) vẫn làm dấy lên những tin đồn về sự ra đi bất ngờ của cô ở tuổi 36.
Trong cuốn sách "Bombshell: The Night Bobby Kennedy Killed Marilyn Monroe" (tạm dịch "Bom tấn: Trong đêm Bobby Kennedy sát hại Marilyn Monroe") dự kiến phát hành vào ngày 8.7, cựu thám tử Mike Rothmiller tuyên bố, Marilyn Monroe đã bị Bobby Kennedy, đầu độc bằng một loại thuốc tối mật do CIA phát minh ra nhằm ngăn cản cô công khai chuyện của mình với hai anh em.
Nguyên nhân cái chết của Marilyn Monroe được bác sĩ Thomas Noguchi của Sở điều tra hạt Los Angeles kết luận là "nhiễm độc thuốc an thần". Người ta chính thức cho rằng cô đào tóc vàng có tiền sử dùng thuốc quá liều và trầm cảm, đã tự sát bằng thuốc an thần vào tối ngày 4.8.1962. Bất chấp một loạt tin đồn về mối quan hệ mật thiết của cô với John F.Kennedy sau khi cô biểu diễn ca khúc "Happy Birthday to You" tại lễ mừng sinh nhật JFK tại Madison Square Garden theo lời mời của anh vợ Kennedy - diễn viên Peter Lawford - song chưa bao giờ có xác nhận rằng hai người có quan hệ tình cảm và chỉ có một bức ảnh của họ bên nhau.
Tuy nhiên, theo cuốn sách mới, cựu thám tử Rothmiller đã xem được hồ sơ mật của cảnh sát trong kho lưu trữ tình báo Mỹ của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) vào năm 1978, trong đó tiết lộ bằng chứng cho thấy nữ ca sĩ kiêm diễn viên huyền thoại đã bị cố Bộ trưởng Tư pháp Bobby Kennedy sát hại. Bobby và cảnh sát đã chọn cách che đậy điều này.
Nói chuyện với tờ Sun Online trước ngày phát hành cuốn sách, Rothmiller đã tiết lộ những bí mật đen tối mà ông tìm thấy trong quá trình làm việc tại Phòng tình báo tội phạm có tổ chức của Sở Cảnh sát Los Angeles.
“Khi tôi đi vào đơn vị đó, tôi không biết có gì trong đấy, không ai trong sở cảnh sát làm ngoại trừ những người làm việc ở đó và Cảnh sát trưởng. Có những hồ sơ về ba anh em nhà Kennedy - Tổng thống, Bộ trưởng Tư pháp và Edward Kennedy. Những hồ sơ đó được liên kết với những hồ sơ khác, giống như một mạng nhện khổng lồ” - Rothmiller nói.
Rothmiller tuyên bố đã biết được từ các hồ sơ này rằng Marilyn bị LAPD giám sát và cảnh sát đã nghe lén điện thoại của cô tại nhà.
Cựu cảnh sát Rothmiller nói rằng cảnh sát cũng lưu giữ hồ sơ của Peter Lawford. Các báo cáo cho thấy Robert Kennedy và Peter Lawford bị LAPD giám sát vào ngày Marilyn qua đời.
Rothmiller lập luận, các hồ sơ bí mật đã chứng minh rằng Bobby Kennedy thực sự đã ở Los Angeles vào ngày hôm đó - trái ngược với những gì người này đã công khai.
Rothmiller sau đó tiết lộ với tờ Sun rằng, ông đã có cơ hội nói chuyện riêng với Lawford trong một lần tình cờ gặp mặt. Và đó là thời điểm mà những nghi ngờ của ông về cái chết của nữ diễn viên được xác nhận.
Theo Rothmiller, chính Lawford đã nói rằng anh ta là người đã lái xe đưa Bobby Kennedy từ sân bay đến nhà Marilyn vào ngày cô qua đời, khi cô đe dọa hai anh em sẽ công khai chuyện của họ và khiến danh tiếng của họ gặp nguy hiểm. Lawford kể, Bobby và Marilyn đã xô xát tại nhà cô, và nữ diễn viên cáo buộc Bobby "đối xử với cô như gái mại dâm".
Lawford sau đó tiết lộ với Rothmiller rằng đã nhìn thấy Bobby bỏ thứ gì đó vào cốc nước của Marilyn và ép cô uống. Lawford tin rằng huyền thoại những năm 1950 đã chết khi họ rời khỏi nhà của cô. Theo cuốn sách, nhân viên tình báo LAPD sau đó đã che đậy tội ác này để làm cho nó giống như một vụ tự sát, đồng thời đánh cắp nhật ký của ngôi sao kể chi tiết các cuộc tình của cô với cả hai anh em nhà Kennedy.
Lawford qua đời vào năm 1984, hai năm sau khi cuộc trò chuyện được cho là này diễn ra.
Rothmiller nói, giờ đây ông mới quyết định cung cấp những “tiết lộ” bom tấn này vì ông không muốn thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi làm việc trong ngành công nghiệp tư nhân. “Ngoài ra, nếu tôi kể câu chuyện này sớm hơn, tôi không nghĩ rằng nó sẽ được chấp nhận vì anh em nhà Kennedy là những người không thể chạm tới” - Rothmiller khẳng định.