Forrest Fenn - nhà sưu tầm nghệ thuật và cổ vật 89 tuổi, là người đã chôn kho báu. Cuộc truy tìm kéo dài cả thập kỷ cuối cùng đã kết thúc khi kho báu được tìm thấy. Ông Forrest Fenn đã ra thông báo vào ngày 7.6 trên trang web.
"Nó nằm dưới vòm trời đầy tinh tú, trong thảm thực vật tươi tốt của dãy núi Rocky và không dịch chuyển khỏi nơi tôi đã chôn hơn 10 năm trước" - Fenn viết trong thông báo.
"Tôi không biết người tìm thấy nó, nhưng bài thơ trong cuốn sách của tôi đã đưa anh ta đến đó" - ông nói thêm.
Vài ngày trước, kho báu được một người đàn ông giấu tên tìm thấy, Fenn tiết lộ với Santa Fe New Mexican. Tuy nhiên, ông nói rằng, người đàn ông tìm thấy kho báu ở khu vực phía đông nước Mỹ. Người này đã xác nhận phát hiện của mình bằng cách gửi cho Fenn một bức ảnh về kho báu mới tìm thấy.
Kho báu, ước tính trị giá hơn 1 triệu USD, là cách để Fenn truyền cảm hứng cho mọi người khám phá thiên nhiên và mang lại hy vọng cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc Đại suy thoái, ông nói.
Manh mối dẫn đến vị trí của kho báu đã được đưa ra trong một bài thơ 24 dòng trong cuốn tự truyện của Fenn mang tên "The Thrill of the Chase" (tạm dịch: Cuộc săn lùng kỳ bí) xuất bản năm 2010.
Ông ước tính có tới 350.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã đi săn tìm kho báu, theo tờ New Mexico. Một số người bỏ cả công việc của họ để dành thời gian đi truy tìm và một số thậm chí đã thiệt mạng trên đường săn lùng kho báu.
Fenn chia sẻ trên trang web của mình: "Tôi cảm ơn hàng nghìn người đã tham gia tìm kiếm và hy vọng họ sẽ tiếp tục những hành trình khám phá mới đầy hứa hẹn".